U21 Báo Thanh Niên: Việt Nam thua Singapore 2-3

Mặc dù mở màn đầy hứng khởi nhưng do thiếu bản lĩnh trận mạc, các cầu thủ U21 Việt Nam đã để đội bạn dễ dàng đánh bại.
Chiều 9/10, tại Bình Dương, U21 Việt Nam đã thua với tỷ số 2-3 trước U21 Singapore trong trận đấu tại giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh Niên.

Được đánh giá là ứng cử viên tranh chấp chức vô địch giải và dù mở màn đầy hứng khởi nhưng do thiếu bản lĩnh trận mạc, các cầu thủ U21 Việt Nam đã để đội bạn dễ dàng đánh bại.

Trận đấu vừa khởi tranh 5 phút, Shahfig đã sút tung lưới thủ môn Xuân Nam từ góc hẹp giúp Singapore dẫn trước 1-0. Nhưng chỉ ít phút sau, thủ môn đội khách ra vào không hợp lý đã phá bóng vào đúng chân của Ngọc Thông, tạo điều kiện cho Ngọc Thông dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Mặc dù thi đấu có động lực, song các học trò ông Trần Tấn Thông chơi rời rạc, thiên về kỹ thuật cá nhân, không chú ý đến lối chơi tập thể và trước khi kết thúc hiệp 1, Việt Nam lại nhận thêm bàn thua thứ 2.

Ở tình huống này, Hafiz dứt điểm từ khá xa và không quá nguy hiểm, nhưng thủ môn Xuân Nam đã phán đoán sai hướng đi của bóng.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ Việt Nam vẫn không chơi gắn kết hơn. Phải nhờ pha phạm lỗi khá thô của một cầu thủ đội khách trong vòng cấm địa, Văn Hiếu mới ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 từ chấm penalty.

Ở những phút tiếp theo, dù tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, nhưng các cầu thủ Việt Nam lại thi đấu quá cá nhân và phung phí thời cơ. Phút thứ 76, Shahfig đã băng lên lặng lẽ và ghi bàn chớp nhoáng khép lại chiến thắng 3-2 cho Singapore.

Ngay trước đó, đội U21 Trung Quốc đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước U21 Malaysia. Chơi mạch lạc và thi đấu hoàn toàn tự tin nhưng các cầu thủ Malaysia lại không tận dụng được cơ hội và đành chấp nhận thất bại 1-3 trước đối thủ mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục