Australia - Tây Ban Nha: "Nhà Vua" cố gắng vớt vát danh dự

Australia - Tây Ban Nha: "Nhà Vua" cố gắng vớt vát

Một thắng lợi sẽ là liều thuốc giảm đau cuối cùng cho hai đội tuyển đã chịu nhiều vết thương sau các lượt trận đầu tiên.
Australia - Tây Ban Nha: "Nhà Vua" cố gắng vớt vát ảnh 1Tây Ban Nha có thể quên đi nỗi đau để cống hiến một trận cầu đẹp mắt? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một khi số phận đã an bài, cặp đấu Australia - Tây Ban Nha ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2014 không mang nhiều ý nghĩa ngoài việc hai đội ra sân để cứu vãn chút danh dự cuối cùng.

Cả hai đã bị loại, tuy theo những cách khác nhau, nên một thế trận cởi mở, tấn công được chờ đợi sẽ trình làng trên sân Arena de Baixada ở Curitiba đêm 23/6 này.

Một thắng lợi sẽ là liều thuốc giảm đau cuối cùng cho hai đội tuyển đã chịu nhiều vết thương sau các lượt trận đầu tiên. Không có điểm, chỉ ghi được 1 bàn thắng và đã chịu thủng lưới đến 7 lần, chưa bao giờ Tây Ban Nha lại bước vào cuộc đấu cuối vòng bảng trong thế cúi đầu thấp đến vậy. Có điên rồ nhất cũng khó có thể hình dung một nhà vô địch ngạo nghễ với "bảo kiếm Tika-taka" bên mình lại thất bại ê chề thế này. Nếu thể hiện lối chơi thực sự tích cực trước Hà Lan và Chile, thì dù có bị loại, các nhà cựu vô địch cũng không phải đối mặt với Australia trong tâm lý nặng nề và cần phải thắng đến vậy. Họ không được quyền buông xuôi. Nhiệm vụ phải thắng là bắt buộc cho các học trò của huấn luyện viên Vicente del Bosque. Ông phải cho thấy họ chưa hết thời và vẫn có thể làm các cổ động viên nhà hài lòng.

Về phần Australia, họ sẽ nhập cuộc với tâm thế thoải mái hơn nhiều đội tuyển số 1 thế giới. Lối chơi mềm mại, đẹp mắt có sức cống hiến cao của các Socceroos đã tạo ra vô vàn khó khăn cho Hà Lan và Chile. Ngoài một số thua thiệt về đẳng cấp cầu thủ, Australia cũng không gặp may trong hai trận đấu trước. Chính vì thế, khả năng họ bước vào trận cuối cùng với tư tưởng tấn công phóng khoáng không thay đổi là rất cao. 3 điểm sẽ là một nốt bổng trong bản nhạc say đắm mà các nhạc công của đất nước Kangaroo đã chơi từ đầu giải.

Trước trận, tiền vệ Xabi Alonso đã đăng đàn, thẳng thắn chỉ trích các đồng đội thiếu động lực thi đấu. Nhận thấy thực tế đó, huấn luyện viên del Bosque cần có những sự thay đổi trong đội hình để mang lại nét tươi mới hơn cho Tây Ban Nha. Iker Casillas hay Pepe Reina sẽ bắt chính vẫn đang là một dấu hỏi; nhưng dưới sức ép từ các phía, phải chăng ông del Bosque nên loại “Thánh” Iker khỏi cầu môn? Ở hàng thủ, hậu vệ phải Juanfran xứng đáng được vào sân sau một mùa giải đại thành công với Atletico Madrid để thay thế Cesar Azpilicueta vô hiệu cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Gerard Pique vẫn dính chấn thương, do đó Javi Martinez hoặc Raul Albiol đều có thể được đưa vào sân chơi cặp trung vệ với Sergio Ramos.

Đáng chú ý nhất là cơ hội thay máu hoàn toàn tuyến giữa của La Roja. Tiền vệ ít gây thất vọng nhất của Tây Ban Nha trong hai trận trước là Sergio Busquet sẽ được giữ lại, dù Martinez đang nhăm nhe giành vị trí của anh nếu như không được sắp xếp làm trung vệ. Để ý thấy tất cả các tiền vệ khác đều mệt mỏi, hụt hơi trước các cầu thủ giàu sức mạnh của đối phương, “Ngài râu kẽm” có thể đưa cả Juan Mata, Santi Carzola, Cesc Fabregas lẫn Koke vào sân. Đặc biệt với sự tham gia của Mata và Koke, Tây Ban Nha sẽ ít dựa vào phong cách tiki-taka hơn và vì thế khó bị Australia bắt bài hơn. Nếu hàng tiền vệ như vậy được tin tưởng, chắc chắn Diego Costa vẫn sẽ là trung phong duy nhất trên hàng công.

Ngược lại, đội hình đã thi đấu tốt ở hai lượt trước của Australia không cần thiết phải điều chỉnh quá nhiều. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của họ, và cả của cuộc đấu này, là tiền đạo Tim Cahill do đã nhận đủ thẻ vàng. Vì thế, Adam Tagaart sẽ được trao cơ hội thể hiện mình. Một khả năng nữa trong cách sắp đặt hàng tấn công của huấn luyện viên Ange Postecoglou là đưa tiền vệ phải kỹ thuật Mathew Leckie vào giữa đá trung phong. Ở các vị trí khác, chỉ có tiền vệ trung tâm Matt McKay có nguy cơ phải quay về ghế dự bị nếu Mark Milligan trở lại sau chấn thương. Với guồng máy đã hoạt động tương đối trơn tru, Australia sẽ mang lại một bộ mặt tích cực không kém những lúc họ làm khổ Hà Lan và Chile.

Trận tranh hạng 3 bảng B thu hút ít sự chú ý hơn cuộc chạm trán cùng giờ giữa Hà Lan và Chile. Nhưng những ai tin vào sự thức tỉnh của “cựu vương” cũng như sự máu lửa của đội tuyển từ châu Đại Dương, đây vẫn sẽ là một cuộc đối đầu đáng xem.

Thông tin trận đấu
- Tây Ban Nha: Reina, Juanfran, Albiol, Ramos, Alba, Busquet, Mata, Carzola, Fabregas, Koke, Costa.
- Australia: Ryan, Davidson, Spiranovic, Wilkinson, McGowan, McKay, Jedinak, Oar, Bresciano, Leckie, Taggart.
- Sân vận động: Arena de Baixada, Curitiba.
- Thời gian: 23 giờ ngày 23/6.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục