Ban liên lạc Cộng đồng giúp đỡ 1 phụ nữ Việt bị nạn tại Malaysia

Ban liên lạc Cộng đồng giúp đỡ 1 phụ nữ Việt bị tai nạn tại Malaysia

Ngày 19/12 vừa qua, tại Malaysia, một phụ nữ Việt khi chạy trốn cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân ở khu ''The Zone," đã bị rơi từ tầng 4 xuống tầng 3, gãy chân.
Ban liên lạc Cộng đồng giúp đỡ 1 phụ nữ Việt bị tai nạn tại Malaysia ảnh 1Chị Nguyễn Thùy Vân, Ban liên lạc Cộng đồng Việt Nam tại Johor thăm hỏi nạn nhân. (Nguồn: Do Ban liên lạc cộng đồng cung cấp)

Hồi 20 giờ ngày 19/12 vừa qua, Cảnh sát Malaysia đã bố ráp khu vui chơi giải trí ''The Zone," số nhà 88, đường Ibrahim Sultan, thành phố Johor Bahru, thủ phủ bang Johor để kiểm tra giấy tờ tùy thân của các nhân viên phục vụ và khách hàng ở đây.

Hoảng loạn trước sự đột kích bất ngờ của cảnh sát, một nhân viên phục vụ nhà hàng người Việt Nam tên Hồ Thị P, 42 tuổi, quê ở Khánh Hòa, đã cố gắng chạy trốn và bị rơi từ tầng 4 xuống tầng 3 và bị gãy chân. Cảnh sát Malaysia đã đưa chị P. đến cấp cứu tại bệnh viện Sultanah Aminah.

Theo lời kể của nạn nhân, khi nhìn thấy nhiều cảnh sát bao vây và cảnh người chạy hỗn loạn, chị P. khi đó đang mang đồ ăn từ tầng 1 lên tầng 4 đã vội trèo qua lan can trong trạng thái hốt hoảng, chẳng may tay nắm lan can trơn và đế bám không vững nên đã bị rơi xuống tầng 3, gãy chân và bất tỉnh. Sau một ngày ở phòng cấp cứu hồi sức, chị P đã được bó bột ở chân và chuyển về khu chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị.

Trước vụ việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã gửi công hàm tới Cảnh sát Hoàng gia và Bộ Ngoại giao Malaysia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến nạn nhân và kết quả điều tra, đồng thời phối hợp với Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Johor thăm hỏi, giúp đỡ nạn nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục