Bố của bé Nhật Linh không thể ngờ nghi phạm là tình nguyện viên

Anh Hào chia sẻ, nghi phạm là tình nguyện viên đảm bảo sự an toàn cho học sinh, vậy thì làm sao cộng đồng có thể bảo vệ được con gái anh. Anh nói điều đó không thể ngờ được và thật đáng sợ.
Bố của bé Nhật Linh không thể ngờ nghi phạm là tình nguyện viên ảnh 1Nghi phạm Shibuya Yasumasa. (Nguồn: Asahi Shinbum)

Trả lời phỏng vấn của Đài NHK qua điện thoại sau khi nghi phạm sát hại bé gái người Việt bị bắt, anh Lê Anh Hào, bố của bé Lê Thị Nhật Linh cho biết anh chỉ muốn gái mình sống lại.

Anh nói khi nghe cảnh sát thông báo về việc bắt giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa, anh nghĩ điều đó thật tốt nhưng không chắc liệu người bị bắt có phải là hung thủ thật sự hay không.

Nghi phạm là thành viên nhóm tình nguyện giám sát các em học sinh trên đường đi học. Tuy nhiên, anh Hào nói anh không biết người này, thậm chí không nhớ mặt người này.

[Công bố hình ảnh, danh tính nghi phạm giết bé Nhật Linh tại Nhật Bản]

Anh Hào chia sẻ, nghi phạm là tình nguyện viên đảm bảo sự an toàn cho học sinh, vậy thì làm sao cộng đồng có thể bảo vệ được con gái anh. Anh nói điều đó không thể ngờ được và thật đáng sợ.

Anh Hào nói việc mất đi con gái là nỗi đau khủng khiếp. Anh nhắc đi nhắc lại rằng anh chỉ muốn con gái anh sống lại.

Anh Hào cũng cho phóng viên biết anh sẽ quay lại Nhật Bản vào Chủ Nhật để gặp cảnh sát. Anh cũng cho biết mình cảm thấy lo sợ khi quay lại, nhưng đó là điều anh phải làm.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục