Bộ đội Tên lửa Phòng không sẵn sàng thế trận bảo vệ vùng trời Tổ quốc
Bộ đội Tên lửa Phòng không ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, phát triển chính quy hiện đại, tăng cường năng lực chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ vùng trời Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Tiểu đoàn 61 thuộc Trung đoàn tên lửa 236-Đoàn Tên lửa Sông Đà, sau chiến thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa phòng không (26/8/1965). (Ảnh: TTXVN)Với tinh thần "Dám đánh, biết đánh và quyết thắng" và khẩu hiệu "Dọn đường mà đi, tìm địch mà đánh", trong những năm tháng chiến tranh, Bộ đội Tên lửa Phòng không càng đánh càng mạnh, càng đánh càng sáng tạo ra nhiều cách đánh hay, độc đáo; bắn rơi gần 1.000 máy bay của địch, trong đó có 61 máy bay B52. Trong ảnh: Chiến sỹ bộ đội tên lửa phòng không X (Bắc Thái) kiểm tra khí tài, sẵn sàng chiến đấu (5/1966). (Ảnh: Nguyễn Chính/TTXVN)Với tinh thần "Dám đánh, biết đánh và quyết thắng" và khẩu hiệu "Dọn đường mà đi, tìm địch mà đánh", trong những năm tháng chiến tranh, Bộ đội Tên lửa Phòng không càng đánh càng mạnh, càng đánh càng sáng tạo ra nhiều cách đánh hay, độc đáo; bắn rơi gần 1.000 máy bay của địch, trong đó có 61 máy bay B52. Trong ảnh: Chiến sỹ Bộ đội tên lửa mới ra trận nhưng đã hạ được nhiều máy bay phản lực và máy bay không người lái của Mỹ (1966). (Ảnh: Hồng Sâm/TTXVN)Đơn vị tên lửa bảo vệ Thủ đô vinh dự đón Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và Đoàn đại biểu Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam đến thăm (19/12/1971). (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)Tiểu đoàn 77 bộ đội tên lửa, đơn vị bắn rơi 10 máy bay Mỹ, ra sức luyện tập, quyết bắn rơi máy bay Mỹ ngay từ quả đạn đầu tiên (1/1972). (Ảnh: TTXVN)Bộ đội tên lửa thủ đô chiến đấu mưu trí, dũng cảm, góp phần cùng quân dân thủ đô bắn rơi 9 máy bay Mỹ trong ngày 10/5/1972. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)Chiến sỹ phân đội 1, bộ đội tên lửa Hải Phòng nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, trừng trị hành động ngoan cố của giặc Mỹ (10/1972). (Ảnh: Cảnh Khanh /TTXVN)Chiến sỹ phân đội 1, bộ đội tên lửa Hải Phòng họp bàn phương án tác chiến, quyết tâm trừng trị những hành động ngoan cố của giặc Mỹ (10/1972). (Ảnh: Cảnh Khanh/TTXVN)Chiến sỹ bộ đội tên lửa Phân đội 43 (Quân khu 4) trao đổi kinh nghiệm trên sa bàn (1972). (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)Kíp trắc thủ của phân đội 6, bộ đội tên lửa Thủ đô chiến đấu dũng cảm, mưu trí, góp phần bắn rơi nhiều máy bay B-52 của Mỹ trong trận 12 ngày đêm tháng 12/1972. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)Bộ đội Tên lửa phòng không Việt Nam góp phần quan trọng vào chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12 năm 1972. Trong ảnh: Tên lửa của bộ đội ta đánh đuổi máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội (11/5/1972). (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)Bộ đội Tên lửa Phòng không, lực lượng chủ lực trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12/1972. Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” vẫn luôn sống động và còn nguyên giá trị, tinh thần bất diệt trong lịch sử của Thủ đô Hà Nội, của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)Một trong 5 chiếc máy bay Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi ngày 27/6/1972 đang bốc cháy trên bầu trời Thủ đô. Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 3.700 bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)Xác máy bay B-52 bị tên lửa phòng không bắn rơi vào 23h ngày 27/12/1972 trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 79 tên lửa bảo vệ Thủ đô (30/12/1972). (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” đã đánh gục ý đồ của Mỹ, mở đường rộng lớn cho ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam ngày 27/1/1973 (ảnh), buộc Mỹ phải rút hết quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, tạo ra tiền đề cho giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước. (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)Ngay sau đêm 14/1/1973 bắn rơi 2 chiếc máy bay B-52 và đó cũng là 2 chiếc máy bay Mỹ cuối cùng bị bắn rơi tại miền Bắc, Trung đoàn Tên lửa phòng không 263 nhanh chóng “Nam tiến” vào bảo vệ vùng trời giải phóng tỉnh Quảng Trị trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực vào ngày 27/1/1973. Trong ảnh: Tên lửa SAM-2 của Trung đoàn 263 hành quân vào Quảng Trị. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)Trung đoàn Tên lửa 263-Đoàn Tên lửa Quang Trung là Trung đoàn tên lửa duy nhất tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975. Trong ảnh: Lực lượng tên lửa SAM-2 tiến vào Sài Gòn, ngày 30/4/1975. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)Chiến sĩ rađa đại đội 2, tiểu đoàn 66, đoàn Sóc Sơn (bộ đội tên lửa) bảo quản máy móc, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phát hiện tốt các mục tiêu (1974). (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)Chiến sỹ đại đội 2, tiểu đoàn tên lửa 66, đoàn Sóc Sơn lau chùi xe, thực hiện tốt chế độ bảo quản xe có đạn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật (1974). (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra sở chỉ huy cơ động của đoàn tên lửa Sông Đà (15/9/1978). (Ảnh: Nguyễn Dĩnh/TTXVN)Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Tiểu đoàn tên lửa 77 (Trung đoàn 257, Sư đoàn 361), tháng 1/1980. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)Luyện tập sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn tên lửa 77 (Trung đoàn 257), đơn vị bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất của Sư đoàn 361 trong trận 12 ngày đêm 1972 (4 chiếc). (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)Đại tá Đinh Thế Văn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257) thăm lại Tiểu đoàn tên lửa 77 và trao đổi kinh nghiệm với các chiến sỹ trong cabin xe điều khiển tên lửa. (Ảnh: An Đăng/TTXVNChiến sỹ Đoàn tên lửa Cờ đỏ bảo quản đạn tên lửa (2005). (Ảnh: Tiến Ất/TTXVN)Với phương châm "Không để bị động, bất ngờ", nhiều năm qua, Trung đoàn tên lửa 250 luôn thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên các phương tiện vũ khí, khí tài, xe máy, mạng thông tin thông suốt 24/24, đảm bảo sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã không ngừng phát triển, trở thành một binh chủng hiện đại. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn tên lửa 77 anh hùng thuộc Trung đoàn 257, Sư đoàn Phòng không 361 bảo quản ăngten, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)Bảo quản vũ khí ở đại đội hỏa lực tên lửa C 125M-Tiểu đoàn tên lửa 116 (Sư đoàn 367). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Luyện tập sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn tên lửa 77 (Trung đoàn 257), đơn vị bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất của Sư đoàn 361 trong trận 12 ngày đêm 1972 (4 chiếc). (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)Huấn luyện báo động chiến đấu cấp 1 ở đại đội hỏa lực tên lửa C125M-Tiểu đoàn phòng không 116 (Sư đoàn 67). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và kiểm tra chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu của Đoàn tên lửa phòng không 64 (Sư đoàn Phòng không 361), ngày 13/1/2013. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Chiến sỹ trung đoàn tên lửa 257 (Sư đoàn phòng không 361) huấn luyện tại sở chỉ huy (1998). (Ảnh: Tiến Ất/TTXVN)Những chiến sỹ điều khiển tên lửa góp phần quyết định cho thành công của tên lửa khi rời bệ phóng tấn công mục tiêu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Bộ đội Tên lửa được Đảng, Nhà nước đầu tư “tiến thẳng lên hiện đại”; trong đó có hệ thống tên lửa phòng không S-300 hiện đại, sẵn sàng bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Tên lửa C-75M3 rời bệ phóng tiêu diệt mục tiêu tại Diễn tập, bắn đạn thật năm 2022 do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức (17/11/2022). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Huấn luyện bắn đạn thật của Trung đoàn Tên lửa 77-Đoàn Cờ Đỏ anh hùng, thuộc Sư đoàn Phòng không 361, thành lập ngày 13/01/1965. (Ảnh: TTXVN phát)Tên lửa Spyder tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tại Diễn tập, bắn đạn thật năm 2022 do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức (17/11/2022). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã không ngừng phát triển, trở thành một binh chủng hiện đại. Trong ảnh: Khai hỏa tên lửa phòng không A89 trong buổi diễn tập bắn đạn thật năm 2011. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa Phòng không tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội tên lửa phòng không (24/7/1965-24/7/2025) tại Hà Nội, 15/7/2025. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Ngày 24/7/1965, tại trận địa Suối Hai (Sơn Tây), chiếc máy bay thứ 400 của Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc, cũng là chiến công làm nên Ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa phòng không Việt Nam anh hùng.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (24/7/1965-24/7/2025), Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã không ngừng phát triển, trở thành một binh chủng hiện đại.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã không ngừng phát triển, đến nay đã trở thành một binh chủng hiện đại.