Vườn cây của chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã bị kẻ gian chặt phá khi đang trong giai đoạn cho thu hoạch.
Với những lợi thế thích nghi của cây cacao, quỹ đất trồng xen canh phong phú, khả năng đáp ứng nguồn nước tưới tiêu dồi dào sẽ giúp nông dân Bình Phước phát triển diện tích cây cacao trồng xen canh.
Các sự cố còn tồn tại của dự án Cấp nước tưới cho cây càphê có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 65 tỷ đồng tại thôn Tiến Cường, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai xử lý.
Dự án cấp nước tưới cho cây càphê tại thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, có tổng mức đầu tư hơn 72 tỷ đồng đã được hoàn thành ngày 26/8/2020 nhưng bộc lộ nhiều bất cập.
Việc trồng xen cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên vườn càphê như hồ tiêu, sầu riêng, bơ, điều... nhằm đa dạng hóa sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, hạn chế rủi ro về giá cả.
Lực lượng Công an huyện Đắk Song đã phát hiện 183 cây cần sa có chiều cao từ 60cm đến 2,1m, được trồng xen kẽ với cây càphê trên diện tích 500m2 trong rẫy của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thoan.
Việc thúc đẩy sản xuất càphê hướng đến chất lượng đang được chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nhà nhập khẩu đề xuất nhiều nhất nhằm nâng cáo chất lượng sản phẩm càphê Việt.
Hội thảo Đề xuất mô hình bảo hiểm nông nghiệp cho cây càphê diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột với mục đích tăng cường quản lý rủi ro trong nông nghiệp cho cây càphê qua bảo hiểm nông nghiệp.
Do đặc thù riêng, nhất là vùng Tây Nguyên, phần lớn càphê vối ở các tỉnh Tây Nguyên được tạo hình đơn thân có hãm ngọn, một sáng tạo độc đáo của ngành càphê ở Tây Nguyên.
Tỉnh Đắk Lắk đã liên tục có các cơn mưa dông, với lượng mưa từ 50 mm trở lên trên diện rộng, cứu sống hàng chục nghìn ha cây trồng, giảm áp lực nguy cơ cháy rừng và người dân có nước sinh hoạt.
Những năm gần đây, đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk đã tự phát trồng trên 110ha cây mắcca, tuy giống cây này sinh trưởng tốt, ra hoa nhiều nhưng lại không đậu quả, gây thiệt hại lớn cho người trồng.
Đứng trên đỉnh đèo Tằng Quái nhìn xuống thung lũng Mường Ảng, “đại bản doanh” đầu tiên của Chiến dịch Điện Biên Phủ, chỉ thấy bát ngát màu xanh của cây càphê.