Cháy cùng CĐV tuyển Đức trong trận đầu ra quân của 'Cỗ xe tăng'

Tối 23/11, hàng trăm cổ động viên tuyển Đức tại Việt Nam đã tụ họp để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick trong trận đầu ra quân đầu tiên đá với tuyển Nhật Bản tại bảng E World Cup 2022.
Đội tuyển Đức đã có trận ra quân tại bảng E World cup 2022 với đội tuyển Nhật Bản vào 20 giờ tối 23/11 (giờ Việt Nam), các cổ động viên tại Việt Nam đã có mặt từ rất sớm tại điểm offline trên phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) để cổ vũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Từ 18 giờ, địa điểm offline của Fan tuyển Đức đã được chuẩn bị màn hình chiếu lớn và quốc kỳ Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những chiếc vòng tay và sticker lá cờ Đức được ban tổ chức chuẩn bị cho người hâm mộ đến tham gia cổ vũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cổ động viên của ‘cỗ xe tăng’ đã đến từ sớm để trang trí không gian cổ vũ dành cho fan hâm mộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ai nấy đều có niềm tin vào một chiến thắng trong trận ra quân của thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Kevin (người Đức ở giữa) thấy rất bất ngờ khi có rất nhiều người Việt Nam yêu thích đội tuyển Đức như vậy. Anh chia sẻ: ‘Tôi dự đoán hôm nay tuyển Đức thắng 2-0 trước Nhật Bản và tiến vào vòng cuối.’ (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cổ động viên đến cổ vũ cho tuyển Đức trong tối hôm nay 23/11. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thanh Huyền là một fan của tuyển Đức đã 16 năm, dự đoán hôm nay Đức thắng cách biệt 2 bàn. ‘Đức vô địch’ đó là dự đoán của chị trong chặng đường của tuyển Đức tại World Cup 2022 lần này. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Anh Vũ Trung đã hâm mộ đội tuyển Đức từ năm 2004 cho biết: ‘Tôi tin chắc Đức sẽ tiến sâu vào vòng trong.’ (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không khí sôi động và cuồng nhiệt từ các cổ động viên trước giờ bóng lăn, 20 giờ ngày 23/11 (giờ Việt Nam). (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại khu vực phía Nam, các cổ động viên Đức cũng có buổi offline tại German Corner (Phường 1, quận Tân Bình). (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các cổ động viên chuẩn bị khăn, áo mũ, cờ để làm đạo cụ cổ vũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Địa điểm tổ chức offline dành cho fan đội tuyển Đức tại khu vực phía Nam Việt Nam cũng được trang trí cờ và áo cầu thủ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cổ động viên từ Đà Nẵng đã di chuyển vào quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho ‘cỗ xe tăng’ trong trận đấu ngày hôm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các cổ động viên ‘thót tim’ bởi pha bóng ghi bàn trong tư thế việt vị của đội tuyển Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội cổ động viên tuyển Đức tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Niềm vui của các cổ động viên khi đội tuyển Đức có bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 33 trong hiệp 1. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người hâm mộ tập trung ở địa điểm Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) theo dõi cổ vũ cho đội tuyển Đức tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cổ động viên hô hào trong khi kết thúc hiệp 1 Đức dẫn Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đôi bạn vượt hơn hơn 100km từ Quảng Ninh tới Hà Nội để tham gia cổ vũ cho tuyển Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sự cổ động cuồng nhiệt đến từ các cổ động viên, đặt niềm tin ‘cỗ xe tăng’ sẽ tiến đến vòng cuối cùng kỳ World Cup lần này và giành chức vô địch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cổ động viên của tuyển Đức trong trang phục áo đấu của đội do hãng Adidas thiết kế trước trận Đức-Nhật. (Ảnh: Hung Phan)
Chưa biết tuyển Đức sẽ thi đấu thế nào và có thể đi xa đến đâu nhưng Hội cổ động viên của Đức ở Việt Nam mùa nào cũng là quán quân. (Ảnh: Hung Phan)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục