Chị lao công bị cướp xe ở HN: 'Tim tôi lúc đó như đập ngoài lồng ngực'

Trao đổi với phóng viên, chị Trâm chia sẻ: “Lúc đó là đêm tối, quanh khu vực không một bóng người, tim chị như đập bên ngoài lồng ngực, chỉ biết ngồi sụp xuống, khóc và nhìn lũ cướp phóng xe bỏ đi.”

Mặc dù đã khóc lóc, van xin nhưng nhóm cướp 4 người rất hung hãn, chặn, cướp xe của chị Lê Thị Trâm - nữ công nhân vệ sinh môi trường. 

Trao đổi với phóng viên, chị Trâm chia sẻ: “Lúc đó là đêm tối, quanh khu vực không một bóng người, tim chị như đập bên ngoài lồng ngực, chỉ biết ngồi sụp xuống, khóc và nhìn lũ cướp phóng xe bỏ đi.”

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, sáng ngày 4/8, cán bộ chiến sỹ công an Quận Nam Từ Liêm đã quyên góp và mua tặng chị Trâm 1 chiếc xe máy.

Hiện nay đội Cảnh sát Hình sự công an Quận Nam Từ Liêm đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các phường tổ chức rà soát địa bàn làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong thời gian sớm nhất./.

(Vietnam+)