Gắn bó đã nhiều năm, cô Nguyễn Thanh Thùy hiểu rõ những thiệt thòi của các em và cô không chỉ dạy chữ mà còn tận tâm đồng hành, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò.
Tại điểm trường mầm non xa xôi của huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), có những cô giáo vẫn đang âm thầm "gieo chữ" với hy vọng thắp sáng tương lai cho các em nhỏ vùng cao.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2024-2025, thu hút 97 đề tài nghiên cứu của học sinh từ lớp 8 đến lớp 12.
Em Lương Thị Hồng Thu chia sẻ: “Em sẽ đăng ký vào ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Vinh và trở thành cô giáo để truyền dạy kiến thức cho học sinh vùng cao, đặc biệt là quê hương Quỳ Châu.”
Trong tiết học chiều 9/4, sau khi nhắc nhở học sinh Phùn Thảo Ly không được, cô giáo Chu Thị Linh Trang dùng thước kẻ gõ vào đầu em Ly khiến em bị sưng phần mềm vùng đầu và vùng mắt hai bên.
Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nghi phạm đã dùng dao tấn công các nạn nhân rồi sau đó cắt cổ tay tự sát.
Tối 4/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một giáo viên bị nhóm học sinh tấn công bằng dép, giấy rác và những lời lẽ thô tục.
Với lòng kiên trì, nhẫn nại và tình yêu thương, những cô giáo ở Làng Trẻ em Mồ côi Hà Tĩnh được coi là những người mẹ “đặc biệt” của các em nhỏ bị khuyết tật, tự kỷ, chậm phát triển.
Hết lòng vì học sinh dân tộc thiểu số, giúp các em vượt qua khó khăn để học tập tốt, cô Hoàng Thị Bảy là giáo viên duy nhất của tỉnh Đắk Lắk được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.
Cô giáo Mai Thị Yến, người có hàng chục năm "cắm bản" và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao Yên Minh, Hà Giang, đã tử nạn khi trên đường trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.
Ngày 7/10, ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa có một cháu bé tử vong sau giấc ngủ trưa tại trường Mầm non Bắc Sơn.
Bé gái 4 tuổi đi học tại nhóm trẻ Nụ Cười Hồng (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) nghi bị cô giáo đánh bầm tím hai đùi, mông khiến bé có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc.
Sự việc cô giáo dùng túi nylon trùm đầu học sinh xảy ra tại lớp Mầm non tư thục Bông Sen (Yên Bái) trưa 14/5; cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cô hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi Lê Hoàn Châu cùng Ban giám hiệu đã sáng kiến ra mô hình “Trường học trực tuyến kiểu mẫu” được nhiều đánh giá cao từ các chuyên gia và cả phụ huynh, học sinh.
Tại xã đảo Giồng Trôm - nơi hầu hết học sinh thuộc diện gia đình khó khăn - người dân đã quen thuộc với hình ảnh cô Dạ Thảo đến từng nhà vận động các em đi học, chạy xe đưa đón học sinh đi học-về nhà.
Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa trao giải đặc biệt cho tác phẩm “Xương rồng không gai” của tập thể lớp 11A1, Trường THPT Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 tuyên dương các giáo viên người dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy học cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.
Cô Đỗ Thị Mai Hoa, giáo viên Trường Mầm non Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã 23 lần tham gia hiến máu, trở thành tấm gương sáng, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện.
Tại Sơn La, được sự tận tình, quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo thông qua hoạt động đỡ đầu, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các bản vùng sâu, vùng xa đã có thêm điều kiện đến trường.