MU xấu mặt vì 1,19 bảng

David de Gea làm xấu hình ảnh M.U vì... 1,19 bảng

David de Gea vừa khiến hình ảnh M.U ảnh hưởng, khi bị an ninh siêu thị Tesco Extra bắt vì "lỡ ăn" chiếc bánh ngọt mà "quên" trả tiền.
David de Gea vừa khiến hình ảnh Manchester United ảnh hưởng, khi bị lực lượng an ninh siêu thị Tesco Extra ở Altrincham, Greater Manchester bắt vì "lỡ ăn"  một chiếc bánh ngọt mà không trả tiền.

Điều đáng nói, chiếc bánh mà thủ thành người Tây Ban Nha này "lỡ ăn" chỉ đáng giá 1,19 bảng - số tiền quá nhỏ nhoi so với mức lương 70.000 bảng/tuần mà anh được nhận tại Manchester United.

Theo tờ The Sun, qua hệ thống camera an ninh, bảo vệ đã nhìn thấy De Gea ăn một cái bánh ngọt với giá 1,19 bảng Anh trong khi đang đi vào khu vực bày bán tạp chí. Tuy nhiên, sau đó, anh đã rời siêu thị mà không thanh toán tiền chiếc bánh đã ăn.

Ngay lập tức, nhân viên an ninh đã chặn thủ thành số 1 của Manchester United ở cửa và yêu cầu anh đi vào phòng khám xét. Tại đây, họ đã cho De Gea xem lại mọi hành động của anh bị camera trong cửa hàng ghi lại. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, de Gea cho rằng anh chỉ… quên chứ không hề có ý định quỵt tiền.

Các nhân viên an ninh đã phải mời một phiên dịch tiếng Tây ban Nha để giải quyết vấn đề trên. "De Gea có vẻ như không hiểu chuyện gì xảy ra, và gương mặt tỏ rõ sự ngượng nghịu," một nhân chứng cho hay.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết,  phát ngôn viên của Tesco cho biết David de Gea không bị phạt tiền, nhưng đã bị cấm tới tất cả các cửa hàng của Tesco Extra trong vòng 3 tháng.

Đến thời điểm nay, ban lãnh đạo Manchester United chưa có bình luận nào về vụ việc này. Tuy nhiên, thủ thành này khó tránh khỏi hình phạt từ huấn luyện viên Alex Ferguson, người luôn nổi tiếng nghiêm khắc với những việc làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của đội bóng./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục