Đêm Giao thừa: Trông xe, bán lộc đua nhau hét giá

Các bãi trông xe ở Hà Nội "hét" giá gấp 10 lần ngày thường trong khi cánh buôn lộc cũng được dịp nói thách trên trời trong đêm Giao thừa.

Các bãi trông xe "hét" giá gấp 10 lần ngày thường. Trong khi đó, cánh buôn lộc, bán bóng bay cũng được dịp nói thách với mức giá trên trời. Một đêm ngủ muộn đón Giao thừa của người Hà Nội cũng là lúc những dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc.


Cái buốt lạnh bất chợt của ngày cuối năm chẳng thể làm khó người Hà Nội đổ ra đường. Ngay từ 10 giờ tối, dòng người từ các tuyến phố ùn ùn đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ lớn khiến nhiều con đường chật như nêm.

Nóng nhất lúc này là những tuyến Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền... Hàng ngàn người đi bộ đổ về khu vực này trong một chốc đẩy xe cộ ở đây vào thế mắc kẹt.

Lẫn vào khung cảnh ấy, hàng chục điểm trông giữ xe cũng được dịp hoạt động hết công suất. Theo quan sát, vỉa hè của nhiều tuyến phố khu vực gần Hồ Hoàn Kiếm đã được cánh trông xe nhanh tay kéo dây, trưng biển từ khoảng 9 giờ tối.

Đinh Lễ, Nguyễn Xí trong những giờ phút cuối cùng của năm thậm chí không còn thấy bóng dáng của một tuyến phố, thay vào đó là những bãi gửi xe khổng lồ.

"50.000 đồng mỗi xe. Thu tiền luôn. Không chịu trách nhiệm với xe nào gửi quá Giao thừa 30 phút," một chủ hàng trông xe trên đường Nguyễn Xí liến thoắng.

Chẳng để ý tới vẻ mặt méo của mấy vị khách đứng tuổi, gã chủ hàng tuổi ngoài 30 vội gân cổ quát đám nhân viên xếp xe máy phải... ngả đầu, gá chân chống lên nhau cho đỡ tốn diện tích.

"Gấp chục lần ngày thường nhưng đông thế này thì không gửi xe sớm là... thiệt," anh Trần Đức Lộc, nhà trên phố Trung Hoà, lắc đầu chỉ tay về phía bãi gửi xe đang ngày một dày đặc.

Tới thời điểm 10 giờ 30 phút tối, khu vực quanh hồ Gươm hầu như đã chật kín người

Tình hình cũng không mấy hạ nhiệt ở các bãi gửi xe phía đầu đường Hai Bà Trưng cắt với Hàng Bài.

Mức giá trung bình những bãi gửi xe di động này cho xe máy cũng vào khoảng 40.000-50.000 đồng. Điểm đỗ cho ôtô vào thời điểm khoảng cách Giao thừa hơn một tiếng thậm chí thậm chí bị hét giá lên tới 150.000-200.000 đồng mỗi xe.

Rút ví cả trăm nghìn đồng cho tiền gửi xe của 4 người trong nhà, chị Nguyễn Hồng Anh (Đội Cần, Hà Nội) cứ ngay ngáy lo xe nhà mình biến mất lúc nào chả biết. Tối nay, nhà chị cũng nhọc công chạy qua vài bãi gửi xe đúng giá nhưng mới tầm 10 giờ, phần lớn những điểm này đều chật ních người. Hai vợ chồng chị đành phải liều gửi ở mấy điểm trông xe mãi phía đường Lý Thường Kiệt.

"Tiền nong là một chuyện. Quan trọng là gửi xe ở đó không hiểu người ta trông xe cho mình thế nào. Có mất cũng chả biết kêu ai. Năm sau có lẽ rút kinh nghiệm đi taxi rồi chịu khó cuốc bộ một chút còn hơn," chị Hồng Anh lo lắng.

Cũng hét giá lên trời, các loại bóng bay, cành lộc, mía, dứa đã có một buổi tối tranh thủ tận thu.

Giá những mặt hàng này ở cánh bán rong đã được thống nhất. Một cành hải đường vừa cũng có giá 50.000 đồng. Trong khi đó, một cặp mía loại đẹp thậm chí còn được được chào giá 70.000-100.000 đồng.

Tại khu vực trung tâm, bóng bay loại to được hét giá từ 30.000-50.000 đồng quả. Trong khi đó, một nhúm muối nhỏ cũng được bán từ 10.000 – 20.000 đồng/nhúm, tùy theo địa điểm.

"Cả năm mới có một ngày. Chấp nhận mức giá chung vậy thôi. Cũng là có chút quà mang về nhà," chị Lan Hương, nhà trên phố Quang Trung nói./.

X.D (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục