Họ là những người sang Pháp lao động theo chương trình hợp tác từ năm2002, trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thịt gia súc, gia cầm.
Không khí vào những ngày giáp Tết âm lịch của bà con lao động nơi đây thậtđầm ấm. Tất cả đón tiếp chúng tôi trong sự nồng ấm và tình cảm như những ngườithân trong gia đình đi vắng lâu ngày trở nay được trở về xum họp.
Khác với mọi năm, Tết năm nay được tổ chức tại nhà anh Lê Anh Tuấn và chịNgô Thị Nguyệt, một trong những gia đình sang Pháp sớm nhất theo chương trìnhhợp tác lao động.
Những cuộc hội ngộ như thế này cũng là dịp để những người lao động quanhnăm vất vả có thể ngồi lại bên nhau ôn lại những kỷ niệm, tận hưởng một cái Tếtấm áp và được sống với một không khí rất “quê” nơi đất khách, làm vơi đi nỗi nhớnhà.
Đến tham dự Tết với các bạn ở “làng” Vitré, chúng tôi không chỉ đượcthưởng thức những món ăn cổ truyền của dân tộc mà còn được chứng kiến các bạn tổchức Tết.
“Bật mí” với phóng viên TTXVN tại Pháp về những kỹ thuật làm giò, anh LêAnh Tuấn cho biết, công thức gói giò về cơ bản cũng giống như ở Việt Nam nhưng ởquê nhà có đầy đủ lá chuối, lạt và một số thứ “phụ tùng” khác nên nhìn cái giòđẹp và “chuẩn” hơn. Bên này, lá chuối rất ít, phải mua từ những chợ châu Á ởParis hoặc gửi từ Việt Nam sang.
Theo anh Tuấn để có giò ngon, ngay từ khâu chế biến thịt đã phải rất chú ýkhông được để thịt bị giập nát, thịt phải thật tươi. Ngay cả lúc xay thịt tốc độxay không quá nhanh, không quá chậm, không để thời gian quá lâu và lúc gói –chothịt vào khuôn cũng phải đảm bảo đủ độ chặt cần thiết.
Bác Kim Bùi Thái, một trong những người nhiều tuổi nhất ở đây, không giấunổi vui mừng và cảm xúc của mình khi được cùng lớp thanh niên con cháu mìnhchuẩn bị cho Tết. Bác luôn mong muốn và khuyến khích các thế hệ con cháu góibánh chưng để nhớ về cội nguồn mỗi khi Tết đến Xuân về. Đây là một phong tục,một nét đẹp riêng biệt của văn hóa Việt Nam cần được các thế hệ con cháu gìn giữvà phát huy./.