Gan dạ, dũng cảm và mưu trí - những phụ nữ dù chân yếu tay mềm nhưng đã lập nên bao chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước của dân tộc.
Thăm Khu Di tích Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động trước sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ để đất nước được hòa bình, độc lập.
Nhật ký “Lính chiến” của cựu binh Phạm Hữu Thậm là một phát hiện mới trong năm 2022, tiếp nối các dự án của bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” do nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn.
Những lời căn dặn, hình ảnh giản dị của Bác đã mãi mãi khắc ghi trong tâm chí và trở thành động lực, phấn đấu làm theo Bác của những người con miền Nam may mắn được gặp Bác năm xưa.
Trong căn nhà riêng ở xóm Thái Cường, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cựu chiến binh Trần Đức Hòa (sinh năm 1955) nhớ lại những ngày ông tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Bác từng nhiều lần nói rằng: "Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi. "
Thủ tướng đánh giá cao các cựu thiếu niên Dũng sỹ diệt Mỹ đã có nhiều đóng góp to lớn, tấm gương quý báu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Mỗi lần vinh dự được gặp Bác, Bác đều ân cần hỏi thăm và động viên Ngô Nết cùng các bạn phải cố gắng nhiều hơn, phải tiếp tục đánh Mỹ, giành độc lập, thống nhất cho dân tộc.