Mỹ đang xem xét khả năng bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù Israel lo ngại động thái này làm thay đổi cán cân quân sự khu vực, đặc biệt trong bối cảnh bất đồng liên quan tới tình hình Syria.
Phát biểu trước những người ủng hộ ở Istanbul, Tổng thống đương nhiệm Erdogan nói: “Chúng ta sẽ điều hành đất nước thêm 5 năm nữa. Chúng tôi sẽ xứng đáng với sự tin tưởng của bạn như 21 năm qua."
Theo kế hoạch, ông Erdogan sẽ có các cuộc vận động tranh cử trong ngày 26 và 27/4 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ), tức chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7 đã ban hành những sắc lệnh tổng thống về tái cơ cấu các cơ quan quân sự, chính trị và hành chính để chuyển đổi sang hệ thống chính trị tập trung quyền lực cho tổng thống.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố nước này có thể cân nhắc các phương án khác nếu Thổ Nhĩ Kỳ không chấm dứt việc đưa ra "những bình luận đầy tính kích động."
Ân xá quốc tế tuyên bố có bằng chứng cho thấy cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang giam giữ những người có dính líu tới cuộc đảo chính bất thành, không cho họ ăn uống và còn đánh đập, tra tấn một số trường hợp.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng bắt giữ một loạt các thẩm phán và những người khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc đảo chính bất thành ở nước này cho thấy chính quyền đã chuẩn bị trước một bản danh sách.
Trang Mirror của Anh đưa tin một người lính Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc đảo chính bất thành đã bị đám đông ủng hộ chính quyền chặt đầu trên cây cầu Bosphorus ở thành phố Istanbul.
Giữa cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, một viên cảnh sát đã khiến dư luận nể phục vì giơ thân mình ra bảo vệ một người lính thuộc phe đảo chính khỏi sự tấn công của đám đông giận dữ.
Vào lúc 1 rưỡi sáng theo giờ địa phương, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan đã xuất hiện trên truyền hình tuyên bố đảo chính ở nước này đã thất bại, chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát.
Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện hoạt động "sửa sai" ngoại giao trong ngày 27/6, khi xin lỗi Nga vì bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của nước này. Diễn biến mới đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân xin lỗi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc một máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trước đó.