Hàng trăm người hiếu kỳ xem vớt gỗ sưa ngâm nước

Các lực lượng vẫn chưa thể trục vớt được cây gỗ sưa nằm vùi dưới nước tại khu vực ngầm bến Tróoc, Quảng Bình.
Hàng trăm người hiếu kỳ xem vớt gỗ sưa ngâm nước ảnh 1Công tác trục vớt cây gỗ sưa. (Ảnh: Đức Thọ/Vietnam+)

Ngày 25/2, ngay sau khi có sự việc người dân phát hiện ra gỗ sưa nằm vùi dưới nước tại khu vực ngầm bến Tróoc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đến hiện trường để làm việc và tiến hành trục vớt cây gỗ sưa.

Tuy nhiên, sau hơn hai giờ tiến hành trục vớt, các lực lượng không thể đưa được cây gỗ sưa lên khỏi bờ suối.

Theo đánh giá của các thợ lặn, cây gỗ này có thể nằm ngang giữa các ghềnh đá nên rất khó để kéo lên. 

Ngoài ra, lực lượng trục vớt còn bị người dân nơi đây ngăn cản, rào đường vì việc đưa máy ủi vào hiện trường đã khiến hoa màu của người dân bị hư hại. 

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thời và con trai là Nguyễn Quang Huy (trú tại thôn 4, xã Phúc Trạch) khi đi đánh cá thì phát hiện ra cây gỗ sưa nằm sâu dưới bờ suối và bị chôn vùi trong những hốc đá.

Sau khi có tin khối gỗ có đường kính khoảng 40cm, dài khoảng hơn 2m này có giá lên tới 3 tỷ đồng, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đổ xô về xem công tác trục vớt, nhiều người còncố gắng ngụp lặn để “mót lộc trời.” 

Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, Công an và chính quyền địa phương đã làm việc với cha con ông Nguyễn Văn Thời để bàn bạc phương pháp trục vớt.

Ông Đặng Minh Hùng, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho biết lực lượng chức năng sẽ bảo vệ hiện trường, tránh việc trục vớt, tẩu tán gỗ và sẽ thuê máy móc đến cùng với cha con ông Thời tiến hành đưa gỗ lên. Sau khi bán đấu giá tài sản theo quy định sẽ có hỗ trợ một khoản tiền cho cha con ông Thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục