Trong bối cảnh “tấc đất tấc vàng”, việc thành phố Đồng Xoài huy động được hàng trăm ha đất tự nguyện hiến tặng từ người dân, với giá trị ước tính hàng tỷ đồng là việc làm vô cùng ấn tượng.
24 hộ dân ở các xã An Dân (huyện Tuy An), Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), tỉnh Phú Yên đã tự nguyện hiến hơn 2.260m2 đất để phục vụ mở đường giao thông nông thôn.
Năm năm qua, nhân dân Bắc Ninh tự nguyện hiến hơn 18.448m2 đất để làm đường, công trình dân sinh, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn với sự tham gia của 1.152 hộ, đóng góp hàng trăm tỷ đồng.
Lão nông Bùi Văn Mười (57 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) không những xây dựng thành công thương hiệu “Nấm 10 Sài Gòn” mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương “đất thép thành đồng."
Sau thời gian tuyên truyền, vận động, đến nay, thành phố Đồng Xoài có 86 hộ dân sở hữu 86 thửa đất nằm trong vùng quy hoạch hai tuyến Đường số 16 và 21 đồng thuận hiến đất cho Nhà nước.
Không chỉ hiến tặng 7.000m2 đất với trị giá nhiều tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Đây còn tự nguyện đập bỏ ngôi nhà gia đình đang ở để chính quyền thành phố Đồng Xoài có mặt bằng làm đường giao thông.
Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến cây và các công trình trên đất để xây dựng đường có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường tới khu phố.
Mỗi người một lứa tuổi, một hoàn cảnh, phụ nữ vùng cao Lào Cai dù là thủ lĩnh phong trào hay nông dân vượt khó làm giàu, điểm chung của họ là sự năng động, sáng tạo, đặc biệt kiên trì với lựa chọn.
Qua ba lần, tổng diện tích đất ông Nguyễn Thanh Tùng, cựu chiến binh ở ấp Mỹ Thiện, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước đã hiến gần 10.000m2, trị giá hàng tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn.
Trên diện tích hơn 1.000m2 đất của ông Bùi Văn Anh hiến tặng cộng với một phần đất của Nhà nước, điểm Trường Mầm non Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng khang trang.
Nhiều công ty bất động sản tại Hong Kong đã cam kết cung cấp đất cho chính quyền xây dựng các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly và điều trị tạm thời cho các bệnh nhân COVID-19.
Gia tộc Trần Đức đã hiến 1.800m2 đất với mong muốn thị xã Hoài Nhơn sẽ phục dựng và tôn tạo quần thể di tích Đền thờ Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ và Di tích mộ Cống Quận công Trần Đức Hòa.
Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ diện tích đất được các cá nhân hiến đất làm đường (đã hình thành các con đường) chưa được chính quyền địa phương "nhận hiến," đưa vào quỹ đất công để quản lý.
Tại hiện trường vụ cháy có một can nhựa màu trắng loại 20 lít nghi đựng xăng cùng cây mồi lửa, người dân cũng phát hiện những tờ rơi với nội dung khủng bố, xúc phạm gia đình nạn nhân.
Khi biết địa phương có nhu cầu đầu tư dự án trường mầm non nhưng thiếu quỹ đất, sau khi bàn bạc cùng con, cụ Ngoan đã tự nguyện hiến 3.000 m2 đất, tương đương 50% quỹ đất hiện có để xây trường.
Ba cá nhân liên quan đến việc hiến đất, tách thửa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), trong đó có Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, bị đình chỉ công tác.
Người dân khiếu nại 2 nội dung chính là việc bồi thường, hỗ trợ đối với nhà cửa, đất đai trong phạm vi bán kính 300m tính từ cột điện gió; một số nội dung liên quan tới việc san ủi, cải tạo đường.
Các gia đình trong thôn Bình Yên đã tự phá dỡ tường bao, hiến đất, hiến cây để mở rộng hành lang làm đường giao thông với chiều dài các tuyến đường là 3,1km, mở rộng đường từ 2,5m lên 6m.
Đồng bào Công giáo đã hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi...