Trong một phát biểu tại một sự kiện tranh cử ngày 10/3, ông Junnila, người mang số ứng cử viên 88, đã có một câu đùa so sánh cách phát âm con số này với hai chữ H trong câu chào Hitler (Heil Hitler).
Một cựu binh Mỹ đóng quân tại Đức nhớ lại: “Tôi đã rất vui mừng khi nghe được tin tức về chiến thắng trên radio. Đó là một trong những tin được mong đợi nhất mà tôi đã từng nghe.”
Ngày 12/4, người phát ngôn Nhà trắng Sean Spicer đã xin lỗi về phát ngôn so sánh rằng trùm Đức Quốc xã Hitler cũng không sử dụng vũ khí hóa học với người dân như ông Bashar al-Assad.
Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Klaus Barbie là một nhân vật khét tiếng với biệt danh Kẻ tàn sát ở Lyon, nhưng hắn chưa bao giờ phải đối mặt với lệnh bắt giữ hay công lý khi cuộc chiến kết thúc.
Hiệp hội Tim phổi Na Uy (NHLA) đã gây sốc khi kết hợp hình ảnh những con gấu bông dễ thương với các nhân vật độc tài của thế giới, nhằm tạo ra hình ảnh “gấu bông nguy hiểm.”
Một người phụ nữ 91 tuổi từng làm việc trong trại tập trung khét tiếng Auschwitz của Đức quốc xã đã bị cáo buộc đồng phạm gây ra cái chết của ít nhất 260.000 người Do Thái.
Các quan chức Nga tỏ ra rất phẫn nỗ với phát biểu của Ngoại trưởng Ba Lan rằng sẽ phù hợp hơn khi tổ chức lễ mừng chiến thắng phátxít ở Anh, Đức hay Ba Lan.
Thảm họa ở Odessa hôm 2/5 làm 42 người thiệt mạng đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ từ những người ủng hộ liên bang hóa tại Donetsk, thành phố miền Đông Ukraine.
Nghi can xả súng làm 3 người chết tại cộng đồng hưu trí và một trung tâm cộng đồng của người Do Thái đã hét lên "Hitler muôn năm" khi bị cảnh sát dẫn độ.