Công viên ở Gyomro, ngoại ô Budapest, được đặt theo tên Miklos Horthy vàonăm ngoái sau một cuộc vận động của đảng cực hữu Jobbik, đảng lớn thứ ba trongquốc hội Hungary.
Những cư dân địa phương đã nổi giận và kêu gọi trưng cầu dân ý, nhưng kếtquả cuộc trưng cầu không có giá trị khi chỉ 18% số cử tri đủ quyền bỏ phiếu đibỏ phiếu trong ngày 6/1. Không những thế, trong những người đi bỏ phiếu, số đônglại ủng hộ không đổi tên.
Horthy, cầm quyền ở Hungary từ năm 1920-1944, đã thông qua các đạo luậtchống Do Thái và đưa đất nước vào một liên minh với Hitler, đồng thời cũng làngười đang nắm quyền khi những người Do Thái bị đẩy vào các trại tập trung tửthần. Nhưng ông cũng là "người hùng" của một số người khi lên nắm quyền trong bốicảnh khó khăn sau một cuộc cách mạng năm 1919 và việc mất hai phần ba lãnh thổtheo hòa ước Trianon 1920.
Chính quyền Hungary trước đây đã coi Horthy là một kẻ phát xít, nhưng cácnhóm cực hữu và một số nhân vật dân tộc chủ nghĩa lại đánh giá cao ông.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Hungary Viktor Orban bị cáo buộc cócác động thái bài trừ Do Thái và dân tộc chủ nghĩa như việc đưa thêm nhiều tácgiả thời chiến có liên hệ với chủ nghĩa phát xít vào giáo trình trường học.
Năm 2012, người được giải Nobel hòa bình và từng sốt sót qua thảm họa diệtchủng Do Thái Elie Wiesel đã trả lại phần thưởng cao nhất nhà nước Hungary tặngcho ông vì điều mà ông gọi là “tẩy trắng lịch sử” ở một số nước thành viên Liênminh châu Âu (EU).
Năm ngoái, chính quyền đã thông qua một đạo luật tuyên bố từ1-1, các khu vực công cộng sẽ không thể đặt tên theo các nhân vật lịch sử cóliên hệ với chế độ độc tài. Đạo luật chủ yếu nhắm vào các nhân vật thời cộngsản./.