Đứng trên cao nhìn xuống, mặt hồ Lắk rộng lớn, phẳng lặng, phản chiếu hình bóng của núi rừng, mang đến cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nhưng bình yên và thơ mộng.
Huyện Lắk có hồ Lắk là hồ nước ngọt lớn thứ hai cả nước, là một trong những cái nôi nuôi dưỡng và duy trì không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.
Đến với Hồ Lắk (Đắk Lắk), du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác lắc lư trên lưng những chú voi, lướt trên mặt hồ bằng chiếc thuyền độc mộc cổ xưa, thưởng thức món ăn dân dã của dân tộc M’Nông.
Ngày 14/3, trong chuỗi chương trình Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ bảy, tại Hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) đã diễn ra Giải đua thuyền độc mộc truyền thống thu hút đông đảo du khách.
Tới Đắk Lắk, du khách có cơ hội ngồi trên lưng voi khám phá những nguyên sơ hùng vĩ của dãy núi Chư Yang Sin, cảnh đẹp Hồ Lắk từ ánh bình minh, hay chiều tà,
Chính cái tên hồ Lắk (thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã gợi lên sự tò mò, quyến rũ du khách tìm về đây khám phá vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Đây là điểm đến không thể thiếu trong du lịch Tây Nguyên.