50 năm qua kể từ ngày thống nhất đất nước, những đóng góp từ hai miền, với bao gương mặt nghệ sỹ đáng kính, không chỉ tạo dựng nền mỹ thuật thống nhất, mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
Ba họa sĩ Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm và Nguyễn Vân Chung đã cùng đến với nhau, không chỉ trong một phòng triển lãm, mà còn trên cùng tác phẩm sơn dầu với kích thước 70x170cm.
Cách ly xã hội vô tình hợp với đặc thù làm việc một mình của người họa sĩ, có vẻ cô độc nhưng thế không hẳn là buồn. Các cung bậc cảm xúc sẽ đến với khán giả từ 11/9, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài.
Triển lãm “Ký ức Đường Trường Sơn” khai mạc ngày 26/4/2019, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom, nhằm giới thiệu tới công chúng hơn 200 bức tranh/ký họa, các tác phẩm sắp đặt và video art.
Tận dụng năng khiếu vẽ, thầy Nguyễn Văn Quyết, Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Dịch Vọng B đã biến những bức tường vô tri vô giác của trường thành những không gian 3D tuyệt đẹp.
Bắt đầu từ 29/1 (mùng 2 Tết) tại khu đô thị Ecopark sẽ diễn ra Lễ hội hoa xuân với chủ đề “Từ cổ tích đến tương lai” với hàng trăm loại hoa phong phú, độc đáo.
Lần đầu tiên, trong lịch sử của ngôi làng cổ kính ngoại thành Hà Nội cũ, có cuộc triển lãm tranh vô cùng đặc biệt, mà ở đó, các họa sỹ tên tuổi đến tận nơi, vẽ tranh về làng cho người dân làng xem...
Triển lãm “Nhân Dân – Tranh trên báo cũ” đã khai mạc vào sáng 8/3 ngay dưới bóng rợp của cây đa lịch sử tại Tòa soạn Báo Nhân Dân số 71 Hàng Trống (Hà Nội).
Các tác phẩm tham dự triển lãm có nội dung ca ngợi phẩm chất cao quý của anh bộ đội cụ Hồ với vẻ đẹp của lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
“Vua” chép tranh là biệt danh mà giới buôn bán tranh ở Thành phố Hồ Chí Minh tặng cho họa sĩ Trần Anh Trụ bởi ông có thể chép hàng ngàn bức tranh giống y như thật.