Tháng Ba về, hoa sưa nở trắng góc phố Hà Nội, mong manh mà cuốn hút; sắc trắng tinh khôi của hoa sưa như một nét chấm phá lãng mạn, khiến lòng người xao xuyến giữa phố thị ồn ào.
Tầm cuối tháng Hai, trời mưa phùn nồm ẩm xen lẫn chút lạnh lúc giao mùa cũng là lúc hoa sưa bắt đầu đua nở, khoe sắc trắng tinh trên những góc phố của Hà Nội.
Tháng Ba, khi Hà Nội dần chuyển từ tiết Xuân sang Hè, cũng là lúc nhiều hàng cây trên phố vào mùa thay lá, thiên nhiên chợt như khoác lên mình một lớp áo mới.
Tháng Tư hàng năm, người dân làng Hương Trà nói riêng và phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) nói chung đều rất bồi hồi và tự hào về mùa hoa sưa vàng nở rộ trên con đường dài khoảng 3km.
Mùa hoa sưa ở Hà Nội thường bắt đầu từ cuối tháng Hai. Sắc trắng tinh khiết khó lẫn mang lại vẻ đẹp rất riêng cho hoa sưa, làm say đắm mỗi người khi nhớ về Hà Nội.
Hà Nội trong tiết trời Xuân đẹp đến xao xuyến với hoa sưa trắng muốt, hoa ban nở khắp phố phường được điểm tô sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ của những hàng cây bàng, lộc vừng, bằng lăng đang mùa thay lá.
Không hẹn mà gặp, cứ mỗi độ tháng Ba về, mùa hoa sưa lại khiến bao tâm hồn con người đất Hà Thành phải xao xuyến, bồi hồi trước sắc trắng thuần khiến, tinh khôi của nó.
Ngày hôm nay (29/3) Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có mưa, trời nắng về trưa và chiều, các tỉnh Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ có nơi trên 28 độ C.
Cứ vào dịp tháng Ba hằng năm, khi tiết trời còn vương lại một chút hơi lạnh của mùa Đông và xuất hiện những tia nắng nhẹ, hoa sưa bừng nở trên những con phố của Hà Nội.
Tháng Ba như không hẹn mà gặp, nhành hoa sưa trắng muốt bỗng nhiên nở tràn ngập trên nhiều tuyến phố Thủ đô Hà Nội, mang đến một khung cảnh dịu dàng, lãng mạn những ngày cuối xuân.