Johan Cruyff cười nhạo: "Jose Mourinho là kẻ điên"

Ngay trước thềm trận "kinh điển," huyền thoại Johan Cruyff cho rằng Jose Mourinho là "kẻ bị điên" khi tự nhận mình là "Người duy nhất."
Huyền thoại Johan Cruyff đang khiến "cuộc chiến" giữa ông và Jose Mourinho trở nên nóng hơn khi cho rằng vị chiến lược gia này là "kẻ bị điên" khi tự nhận mình là "Người duy nhất."

Phát biểu trên được huyền thoại người Hà Lan đưa ra ngay trước thềm trận "kinh điển" tranh Siêu cúp Tây Ban Nha giữa hai đại kình địch này tại Nou Camp.

"Khi còn là một cầu thủ, ông ta (Jose Mourinho) chẳng có gì để mà khoe khoang và cho đến bây giờ ông ta mới có thể giành được trên cương vị huấn luyện viên," AS trích dẫn lời của Cruyff.

"Vâng, ông ta là người duy nhất, bởi chỉ có những kẻ điên mới nói ra những điều như thế. Ông ta dường như đang điên cuồng trong một chiếc áo bị bó buộc."

Trong bài phát biểu của mình, Johan Cruyff còn chê trách chính sách chuyển nhượng của Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell. Ông nói: "Cách làm tốt nhất là tự đào tạo ra cầu thủ chứ không phải bỏ tiền ra mua. Chúng tôi (Cruyff Rosell) không có cùng quan điểm trong vấn đề này. Tôi nghĩ rằng ông ta không hiểu được rằng Barca còn hơn cả một câu lạc bộ."

Ngoài ra, huyền thoại người Hà Lan cũng cho rằng Tito Vilanova sẽ phải chứng minh nhiều sau khi được đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên mà Pep Guardiola để lại.

"Vilanova sẽ phải chứng mình giá trị của mình trước những khó khăn. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem tình hình trước khi có kết luận về ông ấy. Làm việc trong vai trò trợ lý và huấn luyện viên hoàn toàn không giống nhau."

Đêm nay, Tito sẽ có cơ hội để chứng minh điều đó khi ông sẽ lần đầu tiên đối đầu Mourinho với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Barcelona ở trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha tại sân Nou Camp./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục