Kaity Nguyễn và những bước đi ‘khó đoán’ của ‘kẻ ngoại đạo’

Vụt sáng sau vai Linh Đan trong “Em chưa 18” nhưng Kaity Nguyễn xuất hiện liên tục để duy trì ánh hào quang. Thay vào đó, cô bình tĩnh “thâm nhập” vào showbiz.
Kaity Nguyễn là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Kaity Nguyễn là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt sáng, đặc biệt là đôi mắt “biết nói,” Kaity Nguyễn được xếp vào thế hệ “ngọc nữ” mới của điện ảnh Việt Nam (cùng với một số gương mặt “hot” hiện nay như Jun Vũ, Hoàng Yến Chibi, Thanh Tú…).

Vụt sáng sau vai Linh Đan trong “Em chưa 18” (vai diễn mang lại cho Kaity Nguyễn giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20) nhưng cô gái sinh năm 1999 không lựa chọn cách nhận vai, xuất hiện liên tục để duy trì ánh hào quang, tận dụng độ “hot” để “thừa thắng xông lên.”

Thay vào đó, Kaity bình tĩnh “thâm nhập” vào showbiz. Gần 2 năm sau “Em chưa 18,” khán giả mới thấy cô tái xuất màn ảnh rộng. Kaity Nguyễn có những bước đi “chậm mà chắc.” Cũng bởi vậy, cô gái vốn là “kẻ ngoại đạo,” chưa từng được đào tạo bài bản qua các trường, lớp về diễn xuất trở nên… khó đoán.

Nhân dịp đầu năm mới Canh Tý, Kaity Nguyễn trải lòng với độc giả Báo điện tử VietnamPlus về những dự định trong năm tới.

Kaity Nguyễn và những bước đi ‘khó đoán’ của ‘kẻ ngoại đạo’ ảnh 1Kaity Nguyễn trẻ trung, tràn đầy năng lượng ở tuổi 20. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tự tạo cơ hội cho mình

Không chỉ xuất hiện với vai trò diễn viên, thời gian vừa qua, Kaity Nguyễn còn “trình làng” MV ca nhạc đầu tiên. Ở đó, Kaity không chỉ hát mà còn là nhà sản xuất cho chính mình. Phải chăng, Kaity đang theo đuổi hình tượng nghệ sỹ đa năng?

Kaity Nguyễn: Trong cả cuộc sống và công việc, tôi luôn muốn thử sức, trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Tôi coi MV đầu tay “Nếu anh không phiền” giống như món quà dành tặng tuổi trẻ của chính mình.

[Bất ngờ với một Kaity Nguyễn đầy trưởng thành và gợi cảm]

Hơn nữa, tôi nghĩ, đã là diễn viên thì nên học và rèn luyện mình ở nhiều lĩnh vực, khía cạnh để có thể hóa thân tốt hơn vào những vai diễn tiếp theo. Khi tham gia bộ phim “Hồn papa, da con gái,” tôi đã có dịp thử sức với bộ môn múa ballet. Với MV đầu tiên, tôi muốn tự tạo cơ hội cho chính mình trải nghiệm, học thanh nhạc để nếu sau này, có một vai diễn nào đòi hỏi khả năng ca hát, tôi sẽ đảm nhận được.

Ngoài ra, tôi nghĩ, thế mạnh và đam mê lớn nhất của mình vẫn là diễn xuất.

Xem chừng, Kaity có những bước đi được hoạch định, chuẩn bị rất kỹ lưỡng?

Kaity Nguyễn: Tôi rất may mắn khi có sự hậu thuẫn của gia đình và một êkíp tốt để định hướng con đường phía trước. Có thể, tôi có những suy nghĩ “già trước tuổi” nhưng tôi luôn muốn mọi việc phải thật chỉn chu, không được sai sót.

Hơn nữa, tôi muốn theo đuổi điện ảnh, diễn xuất một cách chuyên nghiệp. Tôi hiểu rằng mình phải học hỏi, rèn luyện rất nhiều thứ một cách nghiêm túc bởi xuất phát điểm, tôi là một diễn viên tay ngang dù “Em chưa 18” thành công vang dội.

Tôi không muốn mang danh xưng “hot girl đóng phim” hay “blogger đóng phim” mà muốn chứng minh rằng mình không ăn may, bản thân có khả năng diễn xuất thực sự. Ngoại hình đẹp là một lợi thế nhưng nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian. Khi xác định việc đi đường dài, các dự án, sự xuất hiện của tôi đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh những sai sót, tạo nền tảng vững chắc để gắn bó với nghệ thuật.

Kaity Nguyễn và những bước đi ‘khó đoán’ của ‘kẻ ngoại đạo’ ảnh 2Kaity Nguyễn và bạn diễn trong MV mới ra mắt. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Quay lại thời điểm năm 2017 khi “Em chưa 18” thu về 175 tỷ đồng (trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt) và thắng lớn ở Liên hoan phim Việt Nam, không ít khán giả bất ngờ khi Kaity lựa chọn việc tạm dừng nhận vai, xuất hiện với tần suất vừa phải trong suốt hơn 1 năm mà không “thừa thắng xông lên.” Kaity có thể chia sẻ gì về điều này?

Kaity Nguyễn: Linh Đan trong “Em chưa 18” là vai diễn làm nên tên tuổi của tôi nhưng tôi không thể sống mãi với ánh hào quang cũ. Khi tham gia bộ phim này, tôi mới chỉ là một cô gái 17 tuổi, không có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực diễn xuất và cũng chưa hề học qua trường, lớp bài bản nào.

Nghĩ lại việc từ Mỹ trở về Việt Nam để tham gia bộ phim này, rồi sau đó quyết định gắn bó với nghệ thuật là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Thành công của vai Linh Đan nói riêng và “Em chưa 18” nói chung là vinh dự nhưng cũng là áp lực rất lớn với tôi. Liệu sau đó, tôi sẽ làm được gì? Tôi không thể vận dụng mãi một kiểu diễn hay cố bắt chước theo những diễn viên đi trước. Bởi vậy, thay vì việc nhận vai liên tiếp nhằm duy trì độ “hot,” tôi quyết định tạm dừng để học hỏi, trau dồi thêm. Tôi hiểu, nếu muốn đi đường dài, tôi cần có nền tảng chắc chắn.

Đến bây giờ, khi nhìn lại, tôi thấy khoảng dừng đó là hợp lý, xứng đáng.

Kaity của tuổi 20…

Vậy Kaity Nguyễn của hiện tại so với Kaity Nguyễn của thời gian mới về Việt Nam có gì khác biệt?

Kaity Nguyễn: Tôi nghĩ, mình đã chín chắn hơn và tự lập hơn. Khi đã tự chủ hơn về kinh tế, tôi hiểu hơn về giá trị của đồng tiền, sức lao động và thấm thía hơn lời dạy trước đây của ba mẹ về vấn đề này.

Dẫu vậy, tôi vẫn là một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, thích vẻ trẻ trung, tươi vui…

Kaity Nguyễn và những bước đi ‘khó đoán’ của ‘kẻ ngoại đạo’ ảnh 3Tạo hình của Kaity Nguyễn trong "Em chưa 18." (Ảnh: Đoàn làm phim)

Tôi có cảm giác, bên trong vẻ trẻ trung, rạng rỡ, Kaity Nguyễn khá cầu toàn, kỹ tính?

Kaity Nguyễn: Làm việc nghiêm túc, chỉn chu là cách tôi thể hiện sự tôn trọng chính mình, gia đình mình và khán giả. Hơn nữa, nếu không như vậy, tôi đã không thể thuyết phục được gia đình cho mình theo đuổi nghệ thuật, tham gia showbiz.

Vốn dĩ, gia đình tôi không có ai hoạt động trong lĩnh vực này. Ban đầu, ba phản đối chuyện tôi đóng phim. Ba “giữ” con gái rất chặt và “giám sát” kỹ quá trình tôi đi quay phim. Thời gian mới về Việt Nam, tôi hoàn toàn có thể thay đổi quyết định, lựa chọn quay trở lại Mỹ, theo học một ngành nào đó, sống cuộc sống tươi vui thay vì đối mặt với những áp lực của một diễn viên.

Những khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực lớn, Kaity thường làm gì?

Kaity Nguyễn: Với tôi, ba giống như một người bạn lớn tuổi hơn. Tôi có thể tâm sự, chia sẻ với ba mọi chuyện. Đổi lại, ba luôn lắng nghe, thấu hiểu, đưa ra cho tôi những gợi mở để tìm hướng giải quyết chứ không hề áp đặt.

Ngoài ra, tôi có thể chọn cách đi chơi, đi du lịch với bạn bè hoặc nấu ăn. Tôi rất thích nấu ăn!

Trong năm nay, Kaity Nguyễn có dự định nào đặc biệt không?

Kaity Nguyễn: Hiện nay, tôi đang tham gia dự án phim “Tiệc trăng máu.” Dự kiến, phim sẽ ra mắt vào mùa Hè năm nay. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm việc với các đạo diễn, nhà sản xuất tên tuổi ở Việt Nam hiện nay như anh Nguyễn Quang Dũng, anh Phan Gia Nhật Linh…

Ngoài ra, trong thời gian tới, tôi còn lên kế hoạch sản xuất MV mới.

Kaity Nguyễn và những bước đi ‘khó đoán’ của ‘kẻ ngoại đạo’ ảnh 4

Kaity có thể “bật mí” kỹ hơn về vai diễn mới của mình trong “Tiệc trăng máu” không?

Kaity Nguyễn: Thời điểm này vẫn là khá sớm để nói về điều này. Tuy nhiên, đó là một vai diễn để tôi tự làm mới chính mình.

“Tiệc trăng máu” là phiên bản remake của bộ phim “Perfect Stranger” của điện ảnh Italy. Trước khi đến Việt Nam, bộ phim đình đám này đã từng được làm lại tại nhiều nước như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ… Năm ngoái, tôi đã xem phiên bản của Hàn Quốc và cảm thấy rất thích thú khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tạo ra phiên bản Việt và bản thân tôi được góp mặt trong dự án.

Kịch bản “Tiệc trăng máu” khai thác những vấn đề nổi bật trong đời sống đương đại như niềm tin, sự chia sẻ giữa con người với nhau cũng như sức ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của con người.

Khác hẳn với không khí hài hước, vui tươi của “Em chưa 18” hay “Hồn papa, da con gái,” “Tiệc trăng máu” thuộc thể loại phim hài đen - một thể loại chứa đựng yếu tố trào phúng, châm biếm xen lẫn kịch tính cao độ. Bởi vậy, phim đòi hỏi diễn viên phải vận dụng nhiều kỹ năng biểu đạt cảm xúc.

- Cảm ơn Kaity Nguyễn về những chia sẻ!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục