Khai mạc triển lãm hội họa "Muôn nẻo đường quê"

Muôn nẻo đường quê là tập hợp những rung cảm, trải nghiệm của nghệ sỹ Bảo Hiền với từng miền đất, con người mà chị đã đi qua.
“Muôn nẻo đường quê” là kết quả từ những chuyến đi suốt chiều dài đất nước của nữ họa sỹ Bảo Hiền sẽ được giới thiệu tới đông đảo công chúng từ 18h giờ chiều 4/6 và kéo dài hết ngày 19/4 tại nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Triển lãm tập hợp những bức họa với những góc nhìn nhỏ nhắn, êm dịu của đâu đó những nẻo đường quê quen thuộc: từ những con dốc nhỏ hơi gồ ghề với những tảng đá lăn trời dẫn lên những mái nhà sàn miền núi thưa bóng người, cho tới những con đường mang vẻ thanh bình, yên ả riêng của miền trung du,...

Những sắc màu trầm ấm mộc mạc của xóm nhỏ Trung Du với buồng chuối chín tới mà họa sỹ Bảo Hiền đã cầm cọ phả vào đó sự thanh khiết của sự tĩnh lặng hay những bức tường đá ong mộc mạc bao bọc lấy những mái lá xô xệch nhưng không hề tả tơi,… mang đến cho người xem cảm giác gần gũi như được trở về mái nhà, với tuổi thơ của chính mình.

Họa sỹ Bảo Hiền cho hay, triển lãm này là tập hợp những xúc cảm về những miền đất mà chị đã đi qua và trải nghiệm. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo Hiền thực hiện một cuộc triển lãm tranh.

Đến với triển lãm, “mấy chục bức tranh của họa sỹ Bảo Hiền mang đến cho tôi một nỗi bâng khuâng bỗng nhớ về những nẻo đường quê thật gần gũi, hình như cuộc xê dịch của đời mình đã từng qua đó một lần” như lời nghệ sỹ ưu tú Trần Đức chia sẻ./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục