Không còn cảnh 'thả cá thả luôn cả túi nilon' trong ngày tiễn Táo quân

Sáng 23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Công ông Táo về trời, tại nhiều khu vực sông, hồ Hà Nội đã không còn tình trạng “thả cá thả luôn cả túi nilon,” phần lớn rác được tại các điểm tập kết rác ven bờ.
Sáng 23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Công ông Táo về trời, tại nhiều khu vực sông, hồ Hà Nội đã không còn tình trạng “thả cá thả luôn cả túi nilon,” phần lớn rác được tại các điểm tập kết rác ven bờ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Người dân thả cá tiễn Táo quân về trời. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Không còn cảnh "phóng sinh phóng luôn cả túi nilon" trong ngày tiễn Táo quân về trời. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Sau khi thả cá tiễn Táo quân về trời, người dân cầm túi nilon lên vứt tại các điểm tập kết rác ven bờ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Không còn cảnh "phóng sinh phóng luôn cả túi nilon" trong ngày tiễn Táo quân về trời. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Người dân kéo đến khu vực hồ Linh Đàm thả cá chép tiễn Táo quân về trời. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Nhiều người đã sử dụng xô chậu đựng cá chép để tiện cho việc phóng sinh, cũng như giảm phát thải túi nilon ra môi trường. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Không còn cảnh "phóng sinh phóng luôn cả túi nilon" trong ngày tiễn Táo quân về trời. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Không còn cảnh "phóng sinh phóng luôn cả túi nilon" trong ngày tiễn Táo quân về trời. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục