Kiều bào Việt tại Pháp nô nức đi lễ cầu an đầu Xuân

Đi lễ chùa cầu an đầu năm là một trong những tập quán truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền dân tộc của những người con xa xứ.

Vào những ngày đầu Xuân Năm mới, Trúc Lâm Thiền viện, tọa lạc tại phố Neuchâtel, cách thủ đô Paris khoảng 20km về phía Nam lại chật kín các phật tử là kiều bào Việt Nam và cả người Pháp đến cầu an đầu năm.

Sáng sớm mồng 1 Tết Giáp Ngọ (tức ngày 31/1), hàng trăm phật tử đã có mặt trong khuôn viên nhà chùa để chuẩn bị tham dự buổi lễ do Hòa thượng Thích Phước Đường chủ trì.

Đa số họ là Việt kiều, học sinh và sinh viên Việt Nam... đến thắp nén hương cầu chúc một Năm mới nhiều may mắn cho gia đình và người thân, đồng thời thể hiện tình cảm luôn hướng về quê hương, đất nước.

Buổi lễ có sự tham dự của đoàn cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại sứ Dương Chí Dũng và Đại sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Liên hiệp quốc về văn hóa, khoa học, giáo dục (UNESCO) tại Pháp dẫn đầu.

Chị Nguyễn Thanh Hòa, một Việt kiều sống tại quận 13 cho biết, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành phong tục có ý nghĩa tâm linh. Định cư gần 20 năm ở Pháp, chị và gia đình luôn duy trì đều đặn đi lễ chùa mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chị tâm sự, đắm mình trong không gian thanh tịnh, an bình của ngôi chùa nằm tựa lưng vào núi, có cảm giác như đang được ở quê hương.

Trong số các phật tử tới chùa làm lễ cũng có nhiều người Pháp, những người đã nghiên cứu Phật giáo và tin vào giáo lý nhà Phật.

Ông Alain Guyader, Phó Thị trưởng thành phố Villebon-sur-Yvette, cho biết ông hoàn toàn bị chinh phục bởi triết lý Phật giáo vốn phủ định quyền lực của thần linh và chỉ thừa nhận sự giải thoát bằng việc tự thân tu hành.

Ông cho biết, năm 2013 ông đã đến tu hành trong vòng một tháng tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt và vào tháng Ba tới, cùng với các tăng ni phật tử của chùa Trúc Lâm (Paris), ông sẽ có chuyến hành hương về quê hương của đức Phật Thích ca tại Ấn Độ và Nepal.

Trong bộ quần áo màu lam của những người đã quy y Tam bảo, ông Didier Richard, tất bật làm lễ dưới sự điều hành của Hòa thượng trụ trì Thích Phước Đường.

Ông cho biết ông đến với đạo Phật một cách rất tự nhiên, sau khi bị thuyết phục bởi lòng từ bi của đạo Phật, muốn sống nhẹ nhàng, đem lại niềm vui cho người khác mà không chờ đợi họ đáp trả lại cho mình.

Ông Richard giải thích, với bộ quần áo nhà Phật mặc trên người, ông muốn thể hiện sự tôn trọng Phật giáo và những người đến làm lễ tại nhà chùa.

Sau buổi lễ, các phật tử và người dân tham dự đã được thưởng thức những món ăn chay thuần Việt của nhà chùa như miến xào, cơm trắng, đậu phụ, chè đậu xanh với hạt trân châu, nước chè mạn…

Khởi công từ năm 1976 và khánh thành năm 1990, Trúc Lâm Thiền viện được sáng lập và trụ trì bởi cố hòa thượng Thích Thiện Châu.

Ngôi chùa nằm trên đồi cao, có kiến trúc hài hòa giữa nét cổ kính và hiện đại, luôn là nơi vãn cảnh của khách du lịch thập phương và cũng là nơi cầu an của nhiều thế hệ kiều bào sinh sống, học tập và làm việc ở Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục