Trong hai ngày 14 và 15/11 (ngày 12, 13/10 Âm lịch), tại thánh địa đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), lãnh đạo huyện, các ban ngành cùng với hơn 30.000 tín đồ và người dân các tỉnh Nam bộ đã tham dự lễ kỷ niệm 123 năm nhà cách mạng, Đức Bổn sư Ngô Tự Lợi viên tịch.
Lễ kỷ niệm ngày viên tịch của Đức Bổn sư Ngô Tự Lợi được tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn tổ chức hàng năm tại chùa Tam Bửu - Phi Lai (thị trấn Ba Chúc).
Đây còn là Thánh địa của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Ngô Tự Lợi sáng lập và là lễ lớn nhất trong năm của đạo thúc hút hàng chục vạn tín đồ khắp nơi về tham dự.
Lễ kỷ niệm được tổ chức với nhiều nghi thức trang trọng như lễ thỉnh cổ hoa từ chùa Long Châu về chùa Tam Bửu; lễ Thượng tràn phan; lễ Thượng quốc kỳ; lễ tưởng niệm….
Không chỉ tại chùa Tam Bửu-Phi Lai mà các chùa đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa trong, ngoài tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ kỷ niệm, để tạo điều kiện cho tất cả tín đồ đều được tham dự lễ giỗ tưởng nhớ đến ông và đón du khách tham quan, hành hương tìm hiểu về người đã sáng lập đạo.
Đức Bổn sư Ngô Tự Lợi tên thật là Ngô Viện, sinh năm 1830 tại huyện Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre), là sĩ phu yêu nước và có định hướng tôn giáo, tu hành từ khi còn rất trẻ.
Theo nhiều người cao tuổi truyền lại, vào tháng 5/1867, Ngô Tự Lợi bỗng nhiên bất tỉnh đi thiếp 7 ngày 7 đêm, sau khi tỉnh dậy, ông chính thức đứng ra truyền đạo, thu nhận tín đồ thành lập đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại Cù lao Ba, huyện An Phú (tỉnh An Giang), sau đó dời về xã Ba Chúc (huyện Tri Tôn).
Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là tôn giáo nội sinh đặc thù của vùng Bảy Núi An Giang, được hình thành và phát triển gắn liền với quá trình di dân, khai hoang lập làng, hoạt động theo tôn chỉ mục đích “học Phật tu thân”, “tứ đại trọng ân,” “sống hiếu nghĩa hòa hợp vì đại đoàn kết dân tộc.”
Song song với việc hành đạo, ông còn là sỹ phu yêu nước tham gia phong trào Cần Vương, đã tận dụng núi rừng Bảy Núi hiểm trở để lập căn cứ hoạt động chống thực dân Pháp.
Với công lao to lớn đối với đất nước, ông được người dân kính trọng gọi tên Đức Bổn sư Ngô Tự Lợi, Ngô Viện hay Năm Thiếp.
Trong quá trình tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, ông còn khai hoang lập nên 4 thôn An Hòa, An Thành, An Lập, An Định và xây chùa ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để người dân tu thân, thờ cúng ông bà.
Đến nay đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã phát triển ở 16 tỉnh thành phố trong cả nước với hơn 60.000 tín đồ./.