Tết đến nếu chỉ có mai vàng, bánh mứt mà không có tiếng trống Lân Sư Rồng thì ngày tết như chưa trọn vẹn. Có múa Lân là có không khí rộn rã của mùa Xuân.
Những mô hình rồng vàng biểu diễn có họa tiết, trang trí vô cùng cầu kỳ đang được anh Bùi Viết Tưởng (Chương Mỹ, Hà Nội) gấp rút hoàn thiện để kịp phục vụ khách hàng dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Thông qua các bài đồng diễn và đối luyện, các võ sinh đã đưa người xem tiếp cận tinh hoa của các bộ môn Kendo, Aikido, Wushu, Arnis, Vovinam, Taekwondo, Võ cổ truyền, Muay, Karatedo, Lân sư rồng.
29 tuổi, anh Lê Văn Hiền là trưởng đoàn Câu lạc bộ Lân Sư Rồng Hiền Long Đường được mời biểu diễn khắp nơi và có trong tay xưởng gia công đầu lân, rồng xuất khẩu sản phẩm đi nhiều nước trên thế giới.
Dù ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng vợ chồng ông Nguyễn Tô, thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, vẫn gắn bó, tâm huyết với nghề làm lân truyền thống.
Hòa mình vào liên hoan, khách tham quan được trải nghiệm cảm giác múa lân, đánh trống, làm ông địa, chụp hình với các tiểu cảnh vùng quê; được tìm hiểu về ý nghĩa, nguồn gốc của từng loại long, lân...
Suốt 30 năm qua gắn bó với nghệ thuật múa lân-sư-rồng, nghệ nhân dân gian Lương Tấn Hằng đã xây dựng Đoàn lân Hằng Anh Đường lên tới gần 4.000 thành viên hoạt động ở nhiều địa phương trong nước.