Lạng Sơn: Người dân đối mặt hiểm nguy khi vượt qua sông Bắc Giang bằng bè mảng
Do không có cầu, cầu tràn, nhiều năm nay, 20 hộ dân người Dao ở xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa, tỉnh Lạng Sơn phải đối mặt với hiểm nguy khi liều mình vượt qua sông Bắc Giang bằng bè mảng.
Văn Đạt
Nhiều năm nay, các hộ dân người Dao ở xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa (Lạng Sơn) phải đối mặt với hiểm nguy khi phải liều mình vượt qua sông Bắc Giang bằng bè mảng ghép tạm từ những cây luồng bởi đây là cách duy nhất để họ đi chợ bán nông sản, mua hàng hóa. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)Do xóm nằm biệt lập trên lưng chừng đồi nên người dân Song Phụ, thôn Khuổi Luông (Lạng Sơn) phải “đánh đu” với dòng nước xiết qua sông để giao thương với bên ngoài. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)Người Dao ở xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa (Lạng Sơn) vượt qua sông Bắc Giang bằng bè mảng ghép tạm từ những cây luồng. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)Lãnh đạo xã Quý Hòa (Lạng Sơn) vượt sông bằng bè mảng để sang xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)Bè mảng là phương tiện duy nhất để người Dao ở xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa (Lạng Sơn) vượt sông giao thương với bên ngoài. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)Bè mảng là phương tiện duy nhất để người Dao ở xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa (Lạng Sơn) vượt sông giao thương với bên ngoài. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)Mặc dù đã có một số trường hợp gặp nạn nhưng người dân vẫn phải liều mình vượt sông vì đây là con đường duy nhất để đi chợ bán hàng hóa nông sản và mua sắm đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)Xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa (Lạng Sơn) có 17 học sinh ngày ngày phải liều mình qua sông đến trường, vào mùa mưa lũ, tiềm ẩn những mối nguy hiểm khó lường. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
Đêm 28/9, nước từ thượng nguồn suối Nậm Ngân ồ ạt đổ về, cuốn trôi cây cầu sắt dân sinh bắc qua suối Nậm Ngân trên tuyến đường độc đạo tại bản Canh cô lập hơn 30 hộ dân với hơn 160 nhân khẩu.
Trên đường về nhà ở thôn Khuổi Cọ, anh A. đã qua sông Yên Lỗ, rộng hơn 50m bằng bè mảng và không may bị trượt chân xuống sông bị nước cuốn trôi, mất tích.
Suốt chiều dài gần 10km dọc lòng hồ thủy điện này, chúng tôi dễ dàng bắt gặp cảnh người dân dùng bè mảng đi lại trong lòng hồ trên đường đi chăn thả gia súc, đi lên nương, đi lên rừng...