Vào trung tuần tháng Tư hằng năm, đồng bào dân tộc Lào sinh sống tại bản Na Sang (tỉnh Điện Biên) lại tưng bừng đón Tết cổ truyền Bun Huột Nặm – Lễ hội té nước mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Tết Bun Huột Nặm không chỉ là dịp để cộng đồng người Lào cầu chúc một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là dịp gắn kết cộng đồng, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc tỉnh Điện Biên.
Hai lễ hội gồm Lễ hội té nước (Songkran) được tổ chức dịp năm mới và Lễ hội thả đèn hoa đăng (Loy Krathong), giới thiệu đến du khách nhiều điểm đặc trưng về văn hóa dân gian, lịch sử tại Thái Lan.
Cả trẻ em lẫn người lớn liên tục té nước, không ai có thể giữ quần áo khô trong lễ hội Bun Huột Nặm của người người Lào, nhân dịp năm mới. Họ quan niệm càng bị hắt nước thì càng có nhiều điều may mắn.
Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) tại bản Nà Vàn (xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, Lai Châu) gồm phần lễ và phần hội; trong phần lễ sẽ tái hiện Lễ cúng cầu mùa, Lễ cúng cầu mưa, múa xòe và té nước.
Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5, năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
Hàng vạn người dân địa phương cùng du khách trong những bộ quần áo vải lanh sặc sỡ đã đổ về khu vực phố cổ để dự Lễ Hội té nước một trong những hoạt động trọng tâm, được cho là vui và hấp dẫn nhất.
Trong đời sống sinh hoạt của bà con dân tộc ở Lai Châu có nhiều nét văn hóa đặc sắc được gìn giữ cho tới ngày nay, trong đó có lễ hội Bun Vốc Nặm - một nghi lễ truyền thống của dân tộc Lào.
Đông đảo người dân và du khách đã đổ về dòng suối Nậm Lùm, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu để tham gia Lễ hội té nước cầu mưa đông vui, náo nhiệt.
Chương trình giao lưu dịp Tết Chôl Chnăm Thmây mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer có các hoạt động sôi nổi như các trò chơi dân gian, lễ hội té nước, giao lưu văn hóa ẩm thực...
Kể từ ngày 1/4, du khách nước ngoài sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận đủ sức khỏe đi máy bay, trong khi các cơ sở cách ly vẫn sẽ hoạt động dưới nhiều hình thức từ ngày 1/4 đến ngày 30/9.
Bộ Văn hóa Thái Lan ủng hộ việc tổ chức trở lại các hoạt động văn hóa và truyền thống, vốn là một phần của Lễ hội Songkran trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra.
Lễ hội bia sẽ được tổ chức vào 15/8 tại Vũ Hán nhằm kích thích nền kinh tế ban đêm tại địa phương; trong khi lễ hội té nước tại Campuchia đã được lên kế hoạch diễn ra từ 30/10-1/11 sẽ bị hủy.
Trong thời gian qua, người dân Lào đã chấp hành khá tốt chỉ thị về giãn cách xã hội, có lẽ nhờ vậy mà cho tới nay, nước này mới chỉ ghi nhận 19 ca nhiễm COVID-19.
Người phát ngôn Chính quyền vùng đô thị Bangkok Pongsakorn Kwanmuang cho biết các lễ hội mừng Songkran dự kiến sẽ được tổ chức tại nhiều quận tại thủ đô từ 10-15/4 sẽ không diễn ra trong năm nay.
Chính phủ Thái Lan thông báo đang có đề xuất kéo dài Tết Songkran thêm 2 ngày nữa để người dân có thể được hưởng kỳ nghỉ tổng cộng 9 ngày từ ngày 11-19/4.
Từ ngày 12-16/4, người dân Thái Lan tưng bừng đón Tết cổ truyền Songkran, còn gọi là Tết Năm mới. Đây là tết năm mới đầu tiên sau khi năm để tang Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej kết thúc.
Từ năm 2015, Tết Té nước đã được cộng đồng bản Na Sang 1 tổ chức vào đúng thời điểm Tết truyền thống của người Lào (từ ngày 14/4 đến ngày 16/4 dương lịch).