Album "Hà Nội, Hà Nội" gồm các ca khúc mà nhạc sỹ-nghệ sỹ violin Trịnh Minh Hiền sáng tác trong 24 năm qua. Âm nhạc của cây vĩ cầm như một sự dẫn lối cho những tình yêu Hà Nội.
Một sân chơi mới dành cho các tác giả có khả năng sáng tác và biểu diễn ca khúc của mình (singer-songwriter) sắp được khởi động, hứa hẹn mang đến sự tươi mới cho bầu không khí âm nhạc Việt Nam.
Vì dịch bệnh nên Tùng Dương không thể thực hiện liveshow như mọi năm. Do đó, anh sẽ “rút ruột, rút gan” cho “Con đường âm nhạc” như một liveshow duy nhất của mình trong năm nay.
TTXVN mang tới triển lãm chùm ảnh cảnh các chiến sỹ, công an làm nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm trên tuyến phố đi bộ ở thủ đô Hà Nội của phóng viên Lê Minh Sơn, Báo điện tử VietnamPlus.
Trong 2 tháng, Thiện và Sơn 18 lần chuyển điện thoại vào trong buồng giam cho các bị can và nhận 91 triệu đồng chuyển vào tài khoản; một phạm nhân lợi dụng gọi điện đã trốn trại trong thời gian này.
Sau “đại thắng” cuộc thi “Bài hát hay nhất – Sing My Song” 2018 với vị trí quán quân thuộc về các học trò Lộn xộn band, nhạc sỹ Lê Minh Sơn tiếp tục chiêu mộ các tài năng ca hát cho sân chơi mới.
10 thí sinh tiếp tục mang đến những ca khúc mới làm lay động trái tim khán giả, hay xuất hiện những gương mặt khiến người xem “điêu đứng” và các huấn luyện viên phải ra sức tranh giành.
Tập 2 “Sing My Song – Bài hát hay nhất” tối 27/11 vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ, thú vị như việc “lộ diện” giọng hát phi giới tính Trần Phương và “cha đẻ” của “hit” – “Anh cứ đi đi”
Một nền âm nhạc không có những phân biệt thấp cao, dòng nhạc sẽ vô cùng hỗn loạn. Nếu ai cũng được gọi là diva hoặc không có ai là diva cả thì thật đáng ngại. Diva vẫn là giá trị định hướng đẳng cấp.
Sau biết bao nghi ngại và băn khoăn, kiểu “tại sao Quyên giọng tốt mà mãi không nổi?” vẻ như từ đêm nhạc này, mới đủ xác tín về một giọng hát "nữ quyền" hiếm hoi của thế hệ diva kế cận.
Tái xuất đầy bất ngờ và thi vị, Hoàng Quyên sẽ “hẹn hò” cùng nam ca sỹ Đức Tuấn trong liveshow “Rét đầu mùa” đầu tiên trong bước đường ca hát, vào 20 giờ ngày 7/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
"Du ca Việt" không giống "Điều ước thứ 7" và cũng không đi vào vết xe đổ là tìm kiếm sự đồng cảm hay lấy nước mắt của khán giả. Du ca Việt chỉ là nơi gửi gắm những ước mơ, những khát vọng ...
Như dòng chảy ngược sinh ra để cô đơn, Quyên luôn già hơn tuổi của mình. Mặc nhiều người bảo Quyên khờ, sau từng ấy năm vẫn chọn “chung thân” cùng Sơn trong hành trình "Về" ở tuổi 23.
Được thu trên nền nhạc giao hưởng, "À ơi" là sản phẩm hát ru hoàn chỉnh gần như duy nhất cho đến nay khi tập hợp những bài hát ru nổi tiếng ba miền, mà như Sơn nói đó là CD không chỉ dành cho trẻ em.
Chưa đầy 16 tuổi, Quyên đã thích nhạc Lê Minh Sơn, thứ nhạc không thuộc về sự đơn giản. Mặc cho Quyên sợ những gã tóc dài, râu ria và lực lưỡng, mặc cho Quyên phải “cân" rất nhiều để "chiều" được Sơn.
Hà Linh có đầy đủ điều kiện để thành sao, đó là bi kịch. Làm nghệ thuật phải đói khát cái gì đó thì mới đủ. Thiếu thì người ta mới khát khao tìm kiếm, mới đủ đam mê, đào sâu để chạm tới nó....