Lê Văn Công: Chàng lực sĩ có đôi chân tật nguyền

Vận động viên cử tạ khuyết tật này vừa được nhận Huân chương Lao động hạng Ba cho những thành tích thi đấu ấn tượng năm 2009.
Với những thành tích thi đấu nổi bật của mình, vận động viên cử tạ khuyết tật Lê Văn Công (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong lễ tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Asian Indoor Games III, SEA Games 25, ASEAN Para Games 5; khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu cùng những gương mặt thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2009 vừa được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với chàng lực sĩ trên đôi chân khuyết tật này ngay sau khi anh được nhận phần thưởng.

- Chúc mừng Công đã có phong độ thi đấu ấn tượng trong năm 2009, điều gì đã giúp anh chiến thắng tật nguyền để làm nên những thành công?

Vận động viên Lê Văn Công: Để có được thành tích đó, Công đã nhận được sự động viên, săn sóc của gia đình và các thầy cô trong đoàn vận động viên cử tạ khuyết tật Việt Nam, qua đó đã tạo cho Công một tâm lý rất thoải mái trong khi tập luyện cũng như khi lên sàn thi đấu với 100% sức lực của mình.

- Bây giờ, chắc Công vẫn còn giữ được cảm giác khi phá kỷ lục thế giới?

Vận động viên Lê Văn Công: Tham dự Giải vô địch cử tạ người khuyết tật Châu Á mở rộng tại Malaysia ngày 22/10/2009, Công đã đạt được thành tích 167,5kg, giành Huy chương Bạc. Sau đó, mình đăng ký phá kỷ lục thế giới ở hạng cân 48 kg với trọng lượng 169,5 kg. Khi thực hiện thành công đợt thi này và được trọng tài báo là đã vượt qua, cảm giác của Công lúc đó rất khó tả. Bởi lẽ, Công đã hoàn thành mức 169,5kg trong ngay lần nâng tạ đầu tiên.

- Một ngày tập luyện của Công như thế nào?

Vận động viên Lê Văn Công: Một tuần Công tập 3 buổi chính (mỗi buổi 1 giờ đồng hồ) và 3 buổi phụ. Huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc là người hướng dẫn. Tuy Công là một người thiếu may mắn nhưng nói thật với anh, Công vẫn tự tin rằng mình vẫn còn có sức khỏe và một ý chí vươn lên trong cuộc sống để chiến thắng tật nguyền.

- Điều gì khiến Công chọn môn cử tạ để thể hiện ý chí của mình?

Vận động viên Lê Văn Công: Thứ nhất là Công có niềm đam mê với nó. Thứ hai là được sự giới thiệu của Chủ nhiệm câu lạc bộ những người khuyết tật trẻ, nên Công đã bắt đầu quá trình tập cử tạ từ tháng 4/2005 và liên tục cho tới bây giờ. Hiện, Công đang tập luyện ở trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình. Nơi đây, dụng cụ khá đầy đủ.

Trong năm 2010, Công sẽ tham dự Giải vô địch cử tạ thế giới dành cho người khuyết tật tại Malaysia và cuối năm tham gia Đại hội thể thao Châu Á, Thái Bình Dương Fespic Games tại Quảng Châu, Trung Quốc. Mục tiêu của Công hiện tại chưa cụ thể nhưng Công sẽ cố gắng tập luyện để đạt thành tích tốt, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

- Công có thể chia sẻ với độc giả một vài nét về cuộc sống thường ngày của mình không?

Vận động viên Lê Văn Công: Cuộc sống thường ngày của mình cũng còn nhiều khó khăn, ngoài thời gian tập luyện thì Công phải đi làm ở một đơn vị chuyên sản xuất thiết bị y tế. Công đã có gia đình riêng nên khoản thu nhập hàng tháng của mình chủ yếu dùng để lo cho gia đình và phải dành ra một khoản để đầu tư tập luyện.

Mong ước của Công là được trau dồi kỹ thuật, thể lực với những trang thiết bị tập luyện tốt và được nhận sự hỗ trợ về mặt kinh phí để có thể toàn tâm, toàn ý vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới.

Chúc Lê Văn Công có được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục