Lionel Messi cần chức vô địch World Cup hơn là Quả bóng Vàng

Lionel Messi của đội tuyển Argentina tràn đầy cơ hội đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Nhưng anh cần chức vô địch thế giới hơn là danh hiệu cá nhân.
Lionel Messi cần chức vô địch World Cup hơn là Quả bóng Vàng ảnh 1Messi sau chiến thắng trước Thụy Sĩ

Với việc bốn lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở World Cup 2014, một kỷ lục chưa từng có, siêu sao Lionel Messi của đội tuyển Argentina cũng tràn đầy cơ hội đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nhưng trong bài bình luận ngày 3/7, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, cho rằng siêu sao của Barcelona cần chức vô địch thế giới hơn là danh hiệu cá nhân.

“Messi đã đeo băng đội trưởng và đã đưa đội tuyển của Argentina tới vòng tứ kết. Nhờ Leo mà đội bóng áo trắng xanh da trời vẫn còn sống. Nhờ sự dũng cảm và tham vọng của La Pulga, Argentina đã loại được Thụy Sĩ ra khỏi cuộc chơi World Cup. Đội tuyển của Sabella không đồng hành cùng Messi; lối chơi của họ không sáng sủa, các cổ động viênchịu đựng hơn là thưởng thức. Nhưng tất cả sẽ được bù đặp nếu “Albiceleste” đi đến trận chung trong mơ với Brazil. 

Messi là người cứu rỗi đất nước, là thần tượng được cả một dân tộc tôn thờ, là Maradona của thế kỷ XXI.  Leo đã bước vào một giai đoạn trong đó không phải lúc nào anh cũng có thể tỏa sáng rực rỡ trong suốt 90 phút, nhưng anh vẫn tiếp tục đóng vai trò quyết định. Anh không còn tốc độ và sức mạnh của vài năm trước đây. 

Ở độ tuổi 27, anh chơi bằng cái đầu nhiều hơn, không cần đốt cháy mình một cách vô ích và cũng không cần phải có mặt ở tất cả các pha bóng. Trước Thụy Sĩ, anh vẫn là người xuất sắc nhất và chỉ cần lóe sáng trong thời khắc quyết định. Ở phút thứ 118 của thời gian thi đấu thêm, khi mà bi kịch sút phạt luân lưu trên chấm 11 mét bắt đầu xuất hiện, Messi cướp được bóng từ giữa sân, anh bứt tốc, vượt qua ba đối thủ và tặng Di Maria một đường chuyền bằng vàng để cầu thủ này ghi bàn chiến thắng. Thế là đủ. Argentina cho một hình ảnh đáng buồn, nhưng Messi đã cứu tất cả và ai cũng vui mừng. Nói như người Argentina, khi giành được chiến thắng, thì không cần xem giới tính ra sao, hãy hưởng thụ niềm vui đi đã. 

Argentina không làm say đắm lòng người bằng thứ bóng đá của họ nhưng họ có một phẩm chất làm các đối thủ sợ hãi. Họ không chơi bóng đá, họ chơi để kết liễu kẻ đối đầu. Họ vào sân cứ như ra trận, sẵn sàng làm tất cả. Họ có một ngọn đền pha chiếu sáng tất cả và mỗi một cầu thủ đều là một chiến binh. Họ không quan tâm bị chỉ trích, miễn là cuối cùng giành được mục tiêu cảu mình. 

World Cup này được chơi với tinh thần như vậy, với con dao được ngậm chặt trong hai hàm răng, xông vào các hàng rào dây thép gai và phá tung nó. Lịch sử bao giờ cũng chỉ nhớ tới người chiến thắng, tới nhà vô địch, còn đội vào chung kết, dù là á quân, cuối cùng vẫn là một kẻ thất bại. Đây chính là tinh thần chiến đấu của Cúp Thế giới 2014, cũng là tinh thần của Brazil và Argentina. 

Bóng đá salon, bóng đá trình diễn không phải là điều được quan tâm. Cả Sabella và Scolari đều biết chỉ có kết quả là có giá trị. Tất cả những cái khác chỉ là phù phiếm. Họ chẳng cần quan tâm đến triết lý cảu Barca và những đòi hỏi của sân Camp Nou. Messi nhận thức rất rõ ràng. Messi không muốn mình là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, chỉ muốn là một nhà vô địch thế giới. Đây là danh hiệu duy nhất mà anh thiếu và anh cần phải giành nó, bây giờ hoặc không bao giờ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục