Liveshow 10 Giọng hát Việt: Không nhiều kịch tính

Liveshow thứ 10 thiếu vắng sự bùng nổ nhưng khá bất ngờ khi lần đầu tiên, Đinh Hương và Đồng Lan dẫn đầu lượng tin nhắn bình chọn.
Đêm liveshow thứ 10 của Giọng hát Việt diễn ra tối qua (23/12) không đọng lại nhiều ấn tượng về những phần thi đặc sắc, sự bùng nổ của các thí sinh trên sân khấu. Tuy nhiên, nó tạo hiệu ứng khá bất ngờ khi lần đầu tiên, Đinh Hương và Đồng Lan chiếm “ngôi vương” về lượng tin nhắn bình chọn của khán giả. Chất “điên”… lên ngôi Trước liveshow 10, Bùi Anh Tuấn luôn là thí sinh “vô địch” về lượng tin nhắn bình chọn của khán giả. Với “đà” ấy, không ít người xem tin chắc rằng chàng hoàng tử của Giọng hát Việt năm nay sẽ thẳng tiến vào vòng bán kết của chương trình. Nhưng ngày hôm qua, Bùi Anh Tuấn đã phải lui về vị trí thứ hai, nhường chỗ cho cô gái “điên” Đinh Hương. Ở đội Đàm Vĩnh Hưng, Đồng Lan cũng lần đầu tiên chiếm trên 50% lượng tin nhắn bình chọn, gây nhiều ngạc nhiên cho người xem. Cả hai đều chinh phục khán giả bằng cá tính âm nhạc riêng và chất nghệ sỹ độc đáo. Lựa chọn ca khúc “Telephone” sôi động, Đinh Hương đã tỏ ra khá mạo hiểm khi thay đổi gần như toàn bộ nhịp phối, cách hát và thậm chí là cả giai điệu của bản gốc. Sự phá cách ấy đã tạo một làn gió mới, trở thành một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu giúp cô “vượt mặt” Bùi Anh Tuấn thành công. Giọng hát nội lực, mà sắc âm nhạc độc đáo luôn là điểm mạnh ở cô gái đến từ Quảng Trị này. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng phong cách trình diễn có phần “điên” với những ca khúc mang âm sắc mạnh mẽ. Có lẽ khi ấy, Đinh Hương mới là chính mình. Ở tiết mục thứ hai, khi bất ngờ đổi “gu” với ca khúc “Trở về,” xuất hiện trong hình ảnh áo dài, tóc xõa khá dịu dàng, nữ tính nhưng khác xa với những gì người xem vẫn quen hình dung về cô trên sân khấu, Đinh Hương trở nên nhạt nhòa. Một phần trình diễn không thành công. Cũng giống như Đinh Hương, Đồng Lan tiếp tục chinh phục khán giả nhờ chất “điên” rất riêng biệt của mình. Chất “điên” ấy ở cô không mang vẻ ma quái mà nó là sự hòa trộn giữa nét nữ tính và vẻ hoang sơ, phiêu lãng. Xem Đồng Lan trình diễn “Phố nghèo” trong sự hòa nhịp tuyệt đối với guitar, không ít khán giả có cảm giác, cô như đang “lên đồng” trên sân khấu. “Phiêu” cùng ca khúc, Đồng Lan đã cho thấy một cách nhả chữ, xử lý câu từ rất riêng, chứng minh phong độ ổn định của mình trong suốt hành trình Giọng hát Việt. Thiếu sự bùng nổ Đây cũng là một trong những lý do khiến Tiêu Châu Như Quỳnh và Phan Ngọc Luân phải dừng bước tại sân chơi này. Ngọc Luân đã nỗ lực thể hiện sự biến hóa linh hoạt khi lựa chọn bài hát “Timeless” để phô diễn chất rock mạnh mẽ rồi lập tức trở nên dịu dàng, ngọt ngào với “Bóng mây đời tôi.” Tiếc rằng, sự nỗ lực của Ngọc Luân chưa đạt được tới mức cần thiết để tạo ra sự bứt phá. Với “Timeless,” anh chưa có được những sáng tạo riêng. Còn ở “Bóng mây đời tôi,” thí sinh này chưa đạt đến độ sâu lắng cần thiết. Tương tự như vậy, cả hai phần thi của Tiêu Châu Như Quỳnh không đọng lại nhều ấn tượng với người xem do không có điểm nhấn đặc biệt. Tiếp tục thử sức với một bản ballad trữ tình và một bản pop sôi động, Như Quỳnh cố gắng tạo dựng hình ảnh về một ca sỹ đa năng nhưng cô lại chưa tạo được sự đột  phá mang dấu ấn cá nhân. Hai thí sinh đi tiếp là Xuân Nghi và Bùi Anh Tuấn cũng dần rơi vào trạng thái “một màu.” Bùi Anh Tuấn liên tục chọn những ca khúc ballad cho các phần thi của mình.  Còn Xuân Nghi thường xuyên lặp lại cách hát “mô phỏng diva.” Cố gắng lồng cảm xúc vào bài hát nhưng đôi khi, người xem có cảm giác cô hơi gượng ép trên sân khấu. Dẫu thế, chất giọng khỏe khoắn, đầy nội lực vẫn luôn là lợi thế nổi bật của Xuân Nghi, giúp cô chinh phục huấn luyện viên của mình. Không có nhiều thay đổi trong cách, Bùi Anh Tuấn trở nên chìm lấp với “Những mùa đông yêu dấu” và “Lời nhắn số 4” khá nhạt nhòa. Đặc biệt, anh chàng đã để lộ khuyết điểm về kỹ thuật khi rơi vào sự chênh vênh tới mức gần như lạc giọng ở đoạn cao trào của “Lời nhắn số 4.” Không phải đến liveshow lần này, mà kể từ sau vòng Giấu mặt, Bùi Anh Tuấn chưa tạo được một sự bứt phá ngoạn mục nào dù luôn là người dẫn đầu về lượng tin nhắn bình chọn. Khép lại liveshow đêm qua, tốp 8 của Giọng hát Việt đã được xác định./.
 Kết quả đêm liveshow thứ 10 Giọng hát Việt (23/12)

Đội Hồ Ngọc Hà
Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất: Đinh Hương (43,07%)
Thí sinh được huấn luyện viên chọn: Bùi Anh Tuấn (42,82%)
Thí sinh bị loại: Tiêu Châu Như Quỳnh (14,11%)

Đội Đàm Vĩnh Hưng
Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất: Đồng Lan (55,03%)
Thí sinh được huấn luyện viên chọn: Xuân Nghi (34,47 %)
Thí sinh bị loại: Ngọc Luân (10,51%)

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục