Việc giải cứu thành công đội bóng đá Lợn rừng từ hang Tham Luang đã khiến trái tim chúng ta, vốn đang dần chai cứng trong lồng ngực, đột nhiên đập rộn ràng trở lại.
"Không ai nghĩ chúng tôi có thể làm được. Đây là thành công đầu tiên trên thế giới," ông Narongsak Osottanakorn cho hay. "Đây là Nhiệm vụ Khả thi của Thái Lan."
Cuộc giải cứu đội bóng đá nhí mang tên Lợn rừng bị mắc kẹt tại hang Tham Luang, Thái Lan, đã thành công gần như trọn vẹn, khi cả 12 thiếu niên cùng huấn luyện viên ra ngoài an toàn vào ngày 10/7.
Tối 10/7, các nhân viên y tế và cứu hộ thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Thái Lan, những người ở lại cùng đội bóng thiếu niên trong hang Tham Luang, đã ra ngoài an toàn.
Ngày 9/7, các lực lượng cứu hộ đã nối lại chiến dịch giải cứu 9 thành viên còn lại của đội bóng đá thiếu niên Thái Lan, hiện đang mắc kẹt trong hang Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai.
Theo nguồn tin đăng tải trên Guardian, thành viên thứ 6 trong đội bóng thiếu niên Thái Lan đã được giải cứu khỏi hang Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai, ở miền Bắc Thái Lan.
Các nhân viên cứu hộ Thái Lan đã đưa một thành viên mới trong đội bóng đá thiếu niên ra khỏi hang Tham Luang và đưa lên một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn ở bên ngoài hang.
Sự chú ý trong vụ giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan dồn vào người lớn duy nhất trong đoàn là Ekapol, 25 tuổi, từng là một nhà sư, và vai trò của anh trong cả tai nạn và sự sống sót của cả đoàn.
Các lực lượng cứu hộ đã nối lại chiến dịch giải cứu 9 thành viên còn lại của đội bóng đá thiếu niên Thái Lan, hiện đang mắc kẹt trong hang Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai.