Lớp học tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức, được các thầy giáo quân hàm xanh duy trì suốt 13 năm qua, đã thắp lên ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần: phần dành cho đồ dùng học tập, phần tặng hộ khó khăn trong khu trọ, phần cuối cùng cho sinh hoạt cá nhân.
Tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng có 4 lớp học tình thương, trong đó có một lớp dành cho các em khuyết tật, chậm phát triển do nhân lực của Nhà thờ Chính tòa đảm nhiệm.
Trung úy Lê Tuấn Thành, chiến sỹ Công an xã H’Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, đã đứng ra mở lớp học tình thương để truyền đạt kiến thức cho bà con dân tộc thiểu số.
Trải qua điều kiện thời tiết lẫn di chuyển đều khó khăn, “Gieo chữ gặt yêu thương” được xem là một trong những dự án nhân ái “chật vật” nhất của 8 thí sinh tham gia Miss World Vietnam 2022.
Những đứa trẻ khuyết tật kém may mắn đã được theo học tại lớp học tình thương của cô Lê Thị Hòa (46 tuổi, tại chùa Hương Lan, thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Những vệt nắng cuối ngày dần chợt tắt cũng là lúc các phụ huynh người đồng bào Raglai ở Ninh Thuận đưa con em tới lớp học tình thương ở chùa Long Cát với ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
Năm 2018 là năm thứ 9 thành phố Hà Nội xét tặng và tổ chức vinh danh công dân Thủ đô ưu tú, theo đó, thành phố vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2018.
Bà giáo Hồ Hương Nam, 83 tuổi, là một người đặc biệt, hẳn thế, khi khởi xướng và duy trì được một lớp học dành cho người khuyết tật miễn phí suốt 18 năm qua tại An Dương, Tây Hồ, Hà Nội.
Hơn 10 năm qua, các thầy cô ở lớp học tình thương tại nhà thờ Don Bosco đã âm thầm dạy chữ, gieo mầm tri thức cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Về nghỉ hưu nhưng với lòng yêu nghề và tình thương những học trò nghèo, thầy Trà lại mở lớp dạy miễn phí cho các em. Thấm thoắt mà lớp học đã duy trì được 22 năm, thầy cũng bước sang tuổi 82...