Em Đào Văn Lợi và Lê Mạnh Anh, đều là học sinh lớp 6, trú tại thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh rủ nhau đến khu vực đập Khe Xai chơi, tắm mát và sau đó mất tích.
Khi đang câu cá trên kè chắn sóng bờ biển ở thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ông N.H.N bị sóng đánh, trượt chân, ngã xuống biển dẫn đến tử vong.
Mưa lớn kèm theo sét đánh khiến anh N.V.C (sinh năm 1980, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tử vong khi đang làm việc ngoài ruộng.
Trong quá trình chơi tại khuôn viên khu vực nhà thờ Giáo xứ Văn Lý, hai cháu nhỏ sinh năm 2014 không may bị trượt chân xuống ao cá của nhà thờ và đuối nước thương tâm.
Cháu Y.Đ và Y.L, sinh năm 2014, hai anh em sinh đôi, trú tại buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, đuối nước thương tâm tại khu vực hồ nước tưới cà phê gần nhà.
Các chính sách hỗ trợ rất nhân văn, chăm lo từ việc mai táng cho người đã ra đi vì COVID-19 cho đến đời sống của thân nhân của họ đã giúp vơi đi phần nào những mất mát mà đại dịch gây ra.
Khoảng 20 giờ ngày 20/10, ông Đinh Như Đ. và bé trai Đinh Đức L. rời nhà bằng xe máy có biển kiểm soát 74L1-5253 nhưng không thấy trở về nên người nhà đã trình báo với chính quyền địa phương.
Vợ chồng ông Trần Minh Điện đã bị lật ghe khi đang đánh bắt cá trên sông Bồ, khu vực gần chân cầu vượt đang thi công, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.
Chiều 2/9, người dân nghe tiếng kêu cứu trên sông Vệ đoạn qua tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì chỉ cứu sống được 1 người.
TP.HCM có khoảng 13 triệu dân, trong thời gian giãn cách xã hội, mỗi ngày ước tính có khoảng 1,2 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được phép ra ngoài và 200.000-300.000 người đi tiêm vaccine.
Nếu thân nhân đang phải thực hiện cách ly y tế, tro cốt người nhà sẽ được đặt ở nơi trang nghiêm tại cơ quan quân sự các quận, huyện và được chăm sóc, hương khói theo đúng nghi lễ tâm linh.
Ngày 1/7, nhóm gồm 6 em đi vào khu mỏ khai thác khoáng sản thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Nhân Tây Ninh để chụp ảnh, không may hai em bị trượt chân rơi xuống ao sâu đuối nước.
Khu vực phát hiện thi thể anh Y Sen Cô Ja (28 tuổi) nằm cách trung tâm xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông hơn 10km và điều kiện đi lại rất khó khăn, nhiều đoạn đường chỉ có thể đi bộ.
Trong lễ chôn cất bằng hình thức “mộc thụ táng,” các gia đình để tro cốt người đã khuất xuống dưới đất và trồng cây trên đống tro tàn để đánh dấu khu mộ.
Vụ sạt lở đất tại khu vực taluy gần một xưởng chế biến gỗ ở thôn Đồng Quẻ, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã khiến 1 người phụ nữ bị vùi lấp, 1 người khác may mắn chạy thoát.
Thấy bạn kêu cứu, Lê Quang H. (sinh năm 2008, trú cùng thôn) bơi ra để cứu, tuy nhiên do bị N. hoảng loạn nắm chân nên H. dần đuối sức dẫn đến cả hai bị đuối nước.
Trong lúc cả nhà ra đồng gặt lúa, hai cháu nhỏ ở nhà xuống ao tắm. Mực nước trong ao không sâu nhưng do cả hai không biết bơi nên bị trượt chân, đuối nước, dẫn đến sự việc đau lòng.
Em Đ.M.G (16 tuổi), học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Cam Lộ, cùng nhóm bạn đứng chơi ở thân đập hồ Nghĩa Hi, thuộc khu phố 9, thị trấn Cam Lộ thì bất ngờ bị sét đánh tử vong.