Bốn thập kỷ góp nhặt những hay, dở của cuộc đời, đắp đổi những ưu tư của nhân tình thế thái để đưa vào phim, nghệ sỹ Bùi Cường đã đi một hành trình nghệ thuật dài với cả niềm đam mê và nỗi khắc khoải.
Liên hoan phim Cannes tại thành phố biển xinh đẹp cùng tên của nước Pháp năm nay có thêm một điều thú vị mới khi cờ Palestine tung bay tại sự kiện điện ảnh quốc tế lâu đời này.
Tối 3/5, Tuần lễ Phim Việt Nam khai mạc tại thủ đô Buenos Aires với các phim giới thiệu về số phận con người, các vấn đề gia đình, xã hội với cách thể hiện giản dị, gần gũi với khán giả.
“Ngược chiều nước mắt” xoáy vào những khía cạnh gay góc, nhạy cảm như cuộc tình vụng trộm của anh chồng-em dâu, hành trình làm mẹ đơn thân của một cô sinh viên trẻ…
Dựa trên những mẩu chuyện có thật, bộ phim dựng lại những tình huống “dở khóc dở cười” của những thành viên trong đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt RAID.
Dù Ann luôn xuất hiện với trang phục tao nhã, cách hành xử đúng nghi thức hoàng gia nhưng trong lòng, nàng công chúa luôn cảm thấy chán nản với cuộc sống bó buộc hiện tại.
“Mối tình đầu” (đạo diễn: nghệ sỹ nhân dân Hải Ninh) lấy bối cảnh Sài Gòn trước năm 1975 với những câu hỏi, sự dằn vặt của các nhân vật trong việc lựa chọn lẽ sống, niềm tin.
Vai diễn lần này của Lã Thanh Huyền có nhiều điểm khác biệt so với những vai diễn trước đây, cho thấy khả năng diễn xuất và sự trưởng thành trong nghề của nữ diễn viên.
Bộ phim gây tranh cãi của điện ảnh Iran "A Man of Integrity" (tạm dịch: Người đàn ông liêm chính) đã giành giải "Góc nhìn đặc biệt" tại Liên hoan phim Cannes 2017.
Theo Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Quang Minh, châu Mỹ Latinh luôn là một khu vực rất quan trọng trong việc triển khai chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Việt Nam.