Mourinho lẩn tránh về việc cấm giao tiếp báo chí

Mourinho lại khiến cánh báo chí bị "chưng hửng"

HLV Mourinho đã phải phá vỡ luật im lặng sau trận hòa Villarreal nhưng ông từ chối trách nhiệm về lệnh cấm giao tiếp với báo chí.
Bắt buộc phải tham dự họp báo do quy chế của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid cuối cùng cũng phải phá vỡ luật im lặng áp đặt từ sau trận hòa với Villarreal nhưng ông lại từ chối chịu trách nhiệm về lệnh cấm giao tiếp với báo chí trong những ngày vừa qua.

“Tôi không phải thanh mình gì cả, tôi không phải là người gánh trách nhiệm và tuyệt đối cũng không phải là người đưa ra quyết định cấm cửa báo chí,” nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố tại cuộc họp báo trước trận gặp APOEL của đảo Síp tại lượt đi vòng tứ kết Champions League.

Trước câu hỏi liệu việc không tiếp xúc với báo chí có làm phương hại tới sự giao tiếp của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha với công chúng khán giả hay không, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bực mình không trả lời và quyết định rời phòng họp báo ngay trong lúc cầu thủ Khedira, người cùng tham dự họp báo với Mou, định lên tiếng và buộc Khedira phải làm theo.

Hành động đột ngột này của huấn luyện viên người Bồ khiến cánh báo chí lại một lần nữa bị chưng hửng.

Thừa nhận Madrid trên cơ APOEL nhưng tôn trọng đối thủ

Trước đó, khi được hỏi về đối thủ trong trận đấu sẽ diễn ra vào đêm nay, Jose Mourinho bày tỏ: “Tôi thừa nhận chúng tôi là ứng viên chiến thắng xuất phát từ tiềm lực thể thao và kinh tế của mỗi đội. Chúng tôi không thể phủ nhận điều đó cũng như không thể so sánh lịch sử, sức mạnh và ngân sách của hai đội bóng. Phẩm chất tốt nhất của APOEL là một đội bóng đồng đều, một tính từ mà theo nhiều người chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đối với tôi thì có và đội bóng của tôi cũng phải như vậy.”

“Một số người bạn của tôi trong thế giới bóng đá cũng trưởng thành từ đội bóng này, chúng tôi cũng phải học hỏi họ. Người ta thấy sức mạnh của APOEL chính là tính đồng đội và điều đó còn quan trọng hơn tài năng của bất cứ cầu thủ nào. Mỗi người đều làm việc vì đội bóng. Chúng tôi rất tôn trọng họ. Họ đã thi đấu tuyệt vời tại Champions League, xứng đáng có mặt tại tứ kết sau khi đã chiến thắng các đối thủ như Porto, Lyon... Việc họ có mặt ở tứ kết là do chính họ đã giành được,” huấn luyện viên của Madrid nói tiếp.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không quên ca ngợi người đồng nghiệp Ivan Jovanovic khi nhấn mạnh: “Nếu ông ấy mơ ước thì điều đó có nghĩa là đội bóng đã làm cho huấn luyện viên tin tưởng vào giấc mơ của mình, bởi vì ông ấy đã đi được đến đây và điều đó làm cho ông ấy nghĩ rằng mình có thể giành được những chiến công quan trọng hơn nữa.”

Nhớ lại những khó khăn khi phải đương đầu với CSKA Moscow của Nga, “Người đặc biệt” cảnh báo các cầu thủ của mình: “Nếu chúng tôi giành được chiến thắng đêm nay thì rõ ràng tốt hơn là hòa. Nhưng tôi có cảm giác đây sẽ là một trận đấu khó khăn, và có thể tại lượt vệ trên sân Bernabeu, trong môi trường thiên nhiên của mình, mọi việc mới trở lên đơn giản hơn”.

“Về trọng tài thì không có vấn đề gì với tôi. Tôi hy vọng sau trận đấu người ta chỉ nói về các cầu thủ của hai đội chứ không nói gì về người thổi còi,” nhà cầm quân của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bày tỏ khi được hỏi về đề tài trọng tài cho trận đấu Real Madrid - APOEL.

Tôi vui mừng vì các nhà báo không hỏi gì về Xabi Alonso

Huấn luyện viên Jose Mourinho không cho biết trong đội hình chính thức ra sân trước APOEL có sự góp mặt của Granero sát cánh cùng Khedira hay không, do sự vắng mặt của Xabi Alonso.

“Tôi có nhiều sự lựa chọn. Granero là một cầu thủ tốt và chúng tôi cần những cầu thủ đem lại sự cân đối cho một đội bóng có nhiều tài năng ở tuyến trên. Nhưng tôi không nói Granero sẽ chơi trong đội hình chính thức, tôi chỉ nói đó là một cầu thủ mà tôi thích và được chuẩn bị để vào sân,” nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nêu rõ. 

Mourinho cũng khẳng định ông không có đánh giá gì về việc cầu thủ đồng hương Coentrao bị la ó trong trận đấu hôm thứ Bảy vừa qua trước Real Sociedad đồng thời cho biết một số cầu thủ ít được chơi lâu nay như Altintop, Sahin và Albiol có thể được vào sân.

“Tôi không có thêm những cầu thủ khác và những người có mặt ở đây cũng nhận được sự tin tưởng của tôi và các đồng đội. Tới bây giờ các anh không hỏi tôi về Xabi Alonso và tôi rất vui mừng vì điều đó, bởi vì Xabi không chơi sẽ có người khác chất lượng thay thế và chúng tôi sẽ cố gắng tiến thêm một bước để năm thứ hai liên tiếp lọt vào bán kết Champions League,” chiến lược gia ngưởi Bồ Đào Nha nhấn mạnh./.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục