Phụ nữ xã biên giới Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, đã thành lập một mô hình chuyên thêu may trang phục dân tộc Mông, các sản phẩm được tạo ra bằng nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ và hết sức độc đáo.
Gần 20 năm với nghề giáo, cô Trịnh Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học-Trung học Cơ sở Vàng Đán, đã "gieo mầm" hy vọng cho nhiều thế hệ học sinh nơi đây.
Mưa to, gió lốc cục bộ đã khiến nhiều tuyến đường giao thông quan trọng huyết mạch tại Nậm Pồ bị hư hại, sạt lở, gây chia cắt nhiều địa bàn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Nậm Pồ là huyện nghèo, diện tích rừng manh mún, người dân sinh sống trong khu vực rừng có tập quán du canh nên nhiều diện tích rừng đã bị chặt phá trong suốt thời gian qua.
Do nhu cầu về diện tích làm nương rẫy với phương thức canh tác luân canh lạc hậu… nên hằng năm nhiều diện tích rừng tái sinh có độ tuổi nhiều năm trên địa bàn Nậm Pồ (Điện Biên) bị người dân tàn phá.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết, 2 nạn nhân còn lại của vụ ngộ độc nấm rừng xảy ra trên địa bàn xã vào ngày 25/4 vừa qua đều đã tử vong.
Ông Hạng Nhè Ly - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết đến chiều 9/8, tình hình giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn huyện Nậm Pồ cơ bản đã được thông tuyến.
“Mình mới có một đứa con, năm nay 5 tuổi. Nhà cách trường 320km nên chỉ về nhà dịp lễ, Tết. Mỗi lần nghe con hỏi ‘sao mẹ cứ đi mãi, không về với con?’ là lại ứa nước mắt," cô Chiển nói mà như khóc.
Ở tỉnh Điện Biên, dù mưa hay lạnh đến mấy cũng có những con người hàng ngày vất vả chạy xe máy hay đi bộ hơn 50km để uống thuốc điều trị Methadone nhằm cai nghiện ma túy.