Nga - CH Séc: Sức mạnh của "Những chú gấu Nga"?

Đội tuyển Nga đã có chiến thắng vang dội 3-0 trước Italy. Họ sẽ phô bày thực lực thế nào ở trận đầu gặp Cộng hòa Séc tại EURO 2012?
Bảng A được coi là bảng đấu đồng đều nhất EURO 2012 với cơ hội chia đều cho tất cả. Nhưng không ít người trong cuộc đang đưa ra nhận định rằng thực tế "Những chú gấu" Nga chính là tên tuổi nổi bật nhất.

Không chỉ vì xếp hạng FIFA của họ cao nhất trong bảng (thứ 13) mà còn vì trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm EURO 2012, Nga đã có chiến thắng vang dội 3-0 trước Italy. Họ sẽ phô bày thực lực thế nào ở trận đầu gặp Cộng hòa Séc?

Nga là một trong những phát hiện lớn nhất của EURO 2008 khi lối chơi tấn công biên chớp nhoáng, đẹp mắt đã đưa họ đến tận bán kết trước khi chịu dừng bước trước Tây Ban Nha, nhà vô địch sau đó. Đáng nhớ nhất, ở tứ kết, Nga đã "hủy diệt" cả Hà Lan.

Thành công đó được cho là có phần không nhỏ của ông thầy Guus Hiddink. Giờ đây, dẫn dắt Nga lại là một huấn luyện viên người Hà Lan khác, Dick Advocaat. Liệu một hành trình vinh quang như 4 năm trước có được lặp lại?

14 trận qua, Nga chưa nếm mùi thất bại. Vòng loại EURO 2012 cũng chứng kiến họ đứng đầu bảng B khá dễ dàng. Không còn nhiều hình ảnh tấn công mạnh mẽ như ở EURO 2008, nhưng bù lại hàng phòng ngự trở nên vững vàng hơn nhiều (chỉ thủng lưới 4 bàn trong 10 trận vòng loại). Đây cũng là điều mà Advocaat đang tập trung củng cố.

Ông thầy 64 tuổi này tỏ ra rất thực tế: "Thắng một trận giao hữu, dù là đánh bại Italy, cũng không đưa Nga trở thành ứng cử viên sáng giá. Cần nhận rõ đó chỉ là giao hữu mà thôi. Đúng là ghi 3 bàn trước Italy giúp chúng tôi tự tin lên nhiều, song cần nhất là cải thiện phòng ngự để tránh những sai lầm nghiêm trọng."

Để có được hình ảnh hào hùng như EURO 2008, Advocaat đang rất cần một số trụ cột tìm lại được phong độ đỉnh cao như 4 năm trước, đặc biệt trên hàng công. Andrei Arshavin và Roman Pavlyuchenko là những cái tên đang phải gánh vác nhiều kỳ vọng.

Cả hai đã có một EURO 2008 rất thành công. Sau đó, họ cùng đến với giải Ngoại hạng Anh song phong độ lại trồi sụt. Giờ thì Asavin trở về Nga chơi cho Zenit St Petersbough (đội bóng từng được Advocaat dẫn dắt) theo một hợp đồng cho mượn từ Arsenal còn Pavlyuchenko cũng chia tay Tottenham về quê nhà khoác áo Lokomotiv Moscow.

Họ đang hồi sinh mạnh mẽ ở giải quốc nội và đó là niềm tin không nhỏ rằng các mũi nhọn này sẽ lại tỏa sáng ở EURO 2012, giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp họ khi cả hai đã ngoài 30 tuổi. Pavlyuchenko bày tỏ quyết tâm: "Chúng tôi phải thắng Séc bằng mọi giá để thuận lợi trong mục tiêu lọt vào tứ kết."

Nga mơ về quá khứ 4 năm trước, còn Séc phải mơ xa hơn. Họ là Á quân EURO 1996, lọt vào bán kết EURO 2004 nhưng kể từ đó là một quá trình rơi không phanh. Không còn hình ảnh một quyền lực bóng đá châu Âu nữa, họ giờ đây chỉ được FIFA xếp hạng 26.

Đường đến với EURO 2012 cũng đầy gập ghềnh với Séc khi họ phải rất vất vả mới vượt qua Scotland giành vị trí thứ hai trong bảng đấu vòng loại có sự góp mặt của Tây Ban Nha. Ở vòng play-off, Séc đánh bại được Montenegro. Phong độ của họ ở những trận giao hữu khá thất thường. Séc đánh bại được Israel với tỷ số 2-1 nhưng rồi trên sân nhà lại thua cùng tỷ số trước một Hungary toàn cầu thủ trẻ.

Có thể nói, Séc đang trong giai đoạn chuyển giao. Đội hình có nhiều những gương mặt mới song bộ khung vẫn là các trụ cột lão làng là Tomas Rosicky, thủ môn Petr Cech của Chelsea và Milan Baros. Ghi bàn đang là vấn đề đau đầu với huấn luyện viên Michal Bilek và đặc biệt là tình trạng sức khỏe của chân sút Baros khi không thể tập luyện trong ngày 4/6 bởi đau bắp đùi, khiến khả năng ra sân trận gặp Nga đang phải bỏ ngỏ.

Cho dù Baros suốt 2 năm qua chỉ ghi được 3 bàn cho Séc song "Chiếc giày vàng" EURO 1994 vẫn là tiền đạo đáng tin cậy nhất mà huấn luyện viên Bilek có trong tay.

Một lực lượng đang giao thời như vậy muốn tiến xa ở EURO 2012 xem ra giống như bài toán nan giải cho Séc. Phải đối đầu với Nga, tên tuổi được xem là mạnh nhất bảng, ngay ở lượt trận đầu tiên càng khiến nhiệm vụ của thầy trò Bilếch trở nên nặng nề.

Đây chính là 90 phút được chờ đợi bảng A sẽ "lộ diện" kẻ mạnh nhất là Nga cũng như cái tên không nhiều hy vọng Séc. Nhưng liệu trái bóng tròn có lăn theo những dự đoán chung đó? Chỉ sân cỏ mới có thể giải đáp.
Thông tin trận đấu:
 
- Địa điểm: Sân vận động Municipal, thành phố Wroclaw, Ba Lan. Sức chứa: 40.000 người.
 
- Thời gian: 1h45 ngày 9/6 (giờ Việt Nam).
 
- Trọng tài: Howard Webb (người Anh)
 
Thông tin bên lề:

- Lần gặp duy nhất trước đây giữa Nga và Cộng hòa Séc là ở EURO 1996 khi hai đội hòa nhau 3-3. Kết quả đó khiến Nga bị loại khỏi vòng bảng trong khi Séc thẳng tiến, đi đến tận trận chung kết.

- Bảng có Nga sẽ có nhà vô địch? Đó là "điềm báo" được thể hiện ở cả ba vòng chung kết EURO gần đây Nga góp mặt. Tại EURO 1996, Nga cùng bảng với Đức, thua "cỗ xe tăng" 0-3 và bị loại sớm. Tại EURO 2004, Nga cùng bảng với Hy Lạp, hạ được Hy Lạp 2-1 nhưng cũng không qua nổi vòng bảng. Tại EURO 2008, Nga cùng bảng với Tây Ban Nha, thua 1-4. Cả hai cùng qua vòng bảng và khi gặp lại ở bán kết, Nga tiếp tục thua Tây Ban Nha 0-3.
Trung Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục