"Ngồi khóc trên cây" - Hoài nhớ tuổi thơ trong trẻo

"Ngồi khóc trên cây" - tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - khắc họa về những rung động đầu đời trong sáng của tuổi mới lớn.
Ngày 25/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm mới nhất của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với tựa đề “Ngồi khóc trên cây” chính thức được giới thiệu với báo giới.

Vẫn lối kể chuyện mộc mạc, trong trẻo và gần gũi với thanh thiếu niên, tác phẩm mới ra lò là câu chuyện kể về cô bé Rùa sống ở một ngôi làng thơ mộng. Phía sau cuộc sống của cô bé Rùa là cả một câu chuyện kỳ bí về cha cô, về những người thợ săn, những con thú hoang trong khu rừng của làng cô.

Tâm hồn cô bé Rùa trong sáng, hồn hậu đã thu hút một chàng sinh viên, vốn ở sinh ra ở quê  nhưng đã chuyển ra thành phố sống và giờ lại trở về thăm quê. Chàng sinh viên như được sống lại thời thơ ấu với những đứa trẻ ở ngôi làng cũ, với những trò chơi tuổi thơ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí...

Tại buổi họp báo, Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: “So với những tác phẩm trước, 'Ngồi khóc trên cây' đậm đà không gian thiên nhiên xuyên suốt cả tập truyện. Đặc biệt, tác phẩm tập trung thể hiện sâu rộng nhiều cung bậc cảm xúc của tuổi mới lớn với những rung động đầu đời trong sáng, hồn nhiên và những nỗi buồn man mác.”

Nhà văn cũng cho biết thêm, “Ngồi khóc trên cây” ít đối thoại và đi sâu vào nội tâm của nhân vật khi được đặt trong nhiều hoàn cảnh éo le, phức tạp. Song qua đó, nhân vật dần trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ cho biết: “Sức hút trong tác phẩm mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã nóng ngay từ đợt in đầu tiên với 20.000 bản bìa mềm và 3.000 bản đặc biệt. Nhiều cửa hàng sách, các trang mạng mua bán sách trực tuyến đã đặt gần hết số lượng sách phát hành dù sách chưa được xuất hiện trên thị trường. Vì vậy, Nhà xuất bản Trẻ đã quyết định tái bản thêm 5.000 sách phiên bản bìa mềm để kịp thời phục vụ nhu cầu đọc sách của độc giả cũng như những người hâm mộ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đặc biệt là các bạn nhỏ.”

Bản bìa mềm và bìa cứng “Ngồi khóc trên cây” với những minh họa thú vị của họa sỹ Hoàng Tường sẽ được phát hành trên toàn quốc vào ngày 27/6/2013.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng sẽ có ba buổi tặng chữ ký cho đọc giả tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 27/6, 30/6 và 7/7. Đây được xem như một món quà đầu hè dành cho độc giả tuổi mới lớn.

Dịp này, Nhà xuất bản Trẻ cũng công bố cuộc thi “Nguyễn Nhật Ánh và tôi,” dành cho những đọc giả yêu thích tác phẩm của nhà văn. Độc giả dự thi viết về những kỷ niệm của mình với sách của nhà văn và gửi về ban tổ chức từ ngày 7/6-11/11./.

Gia Thuận (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục