Sao cạo đầu xin lỗi

Ngôi sao ca nhạc Nhật Bản cạo đầu sau bê bối sex

Minami Minegishi, thành viên của nhóm AKB48, đã cạo trọc đầu và xin lỗi đầy nước mắt  sau khi qua đêm với một người đàn ông.
Ngôi sao ca nhạc Nhật Bản Minami Minegishi, thành viên của nhóm AKB48, đã quyết định cạo trọc đầu và đưa ra lời xin lỗi đầy nước mắt trên YouTube sau khi qua đêm với một người đàn ông. Các bức hình chụp cái đầu trọc của Minami Minegishi, 20 tuổi, đã xuất hiện trên các tờ báo lớn ở Nhật. Các mạng xã hội thì xôn xao trước tin công chúa pop này đã phá vỡ quy định mang tính cốt yếu của nhóm nhạc là: không hò hẹn. Minegishi vừa sụt sùi khóc, vừa cho biết cô đã quyết định cạo đầu như một hành động thể hiện sự hối lỗi sau khi một tạp chí đã đăng ảnh cô có một đêm đầy tình cảm với một cậu trai 19 tuổi, thành viên một ban nhạc nam. "Tôi không tin rằng chỉ thông qua việc này (cạo đầu), tôi có thể được tha thứ bởi những việc đã làm. Nhưng điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là tôi không muốn rời khỏi AKB48" - cô nói trong đoạn video hiện đã thu hút 3 triệu lượt người xem.
Ngôi sao ca nhạc Nhật Bản cạo đầu sau bê bối sex ảnh 1
Minami Minegishi cạo đầu và khóc xin lỗi trên YouTube (Nguồn: AFP)
Minegishi, người từng có mái tóc dài, mượt, đã bị ghi hình lúc đang rời khỏi căn hộ của Alan Shirahama, một vũ công trong ban nhạc Exile được ưa thích. Tờ tạp chí Shukan Bunshun đã đăng các bức ảnh vào ngày thứ Năm và chỉ vài giờ sau đó, Minegishi đã lên mạng cầu xin được ở lại với AKB48, một trong những nhóm nhạc thành công nhất thế giới về doanh thu. Cô nói với người hâm mộ rằng cuộc hẹn hò của mình là "thiếu sự chín chắn". "Nếu có thể, tôi mong ước từ tận đáy con tim mình, việc được ở lại với ban nhạc. Mọi điều tôi làm đều do lỗi của tôi. Tôi rất xin lỗi" - cô nói. AKB48, một ban nhạc gồm 90 thành viên gồm các cô gái trong tuổi teen và những năm đầu của tuổi 20, là một cỗ máy in tiền rất hiệu quả. Người hâm mộ ban nhạc thường có cơ hội gặp các ca sĩ thần tượng của họ. Những ca sĩ này thường xuyên xuất hiện trước mắt công chúng theo lượt, tùy theo độ nổi tiếng và được ưa thích của họ. Để đối lại việc được xuất hiện trên truyền hình, quảng cáo ở các hệ thống đường tàu điện ngầm, trên trang bìa các tạp chí người nổi tiếng, thành viên của ban nhạc phải chấp nhận tuân theo các quy định hành xử chặt chẽ. Họ chỉ được phép "yêu đơn phương" một chàng trai, nhưng không bao giờ được tiến xa hơn việc thể hiện tình cảm. Ngoài ra họ còn không bao giờ được phép làm đội ngũ fan cuồng nam giới bị vỡ mộng về việc ngày nào đó họ có thể yêu được thần tượng của mình. Hồi tháng 6 năm ngoái, một thành viên khác của AKB48 là Rino Sashihara, 20 tuổi, đã phải khổ sở xin lỗi sau khi một tạp chí tiết lộ việc cô đã hẹn hò cùng một cậu trai. Shashihara sau đó đã nhận hình phạt bị giáng chức xuống một nhóm phụ cấp khu vực. Dù ban nhạc hút khách chủ yếu dựa trên vẻ ngoài trong trắng, họ vẫn tiếp thị bằng các hình ảnh quyến rũ về mặt tình dục, với các bộ quần áo kiệm vải và nụ cười hút hồn. [Nhật điều tra vụ dùng trẻ em che ngực trần ca sĩ] Một đoạn quảng cáo truyền hình, trong đó các cô gái đã ngậm một cây kẹo theo cách thức gợi dục và chuyền cho nhau bằng miệng, đã thu hút rất đông người xem, nhưng lại gây phản ứng mạnh từ các nhóm bảo thủ trong xã hội. Gần đây, một bức ảnh chụp hình Tomomi Kasai, một cựu thành viên AKB48, đang được một đứa trẻ gốc Caucasian dùng tay che ngực, đã khiến cảnh sát mở cuộc điều tra và dẫn tới việc hủy 670.000 ấn bản của một tạp chí ăn khách.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục