Các cảnh quay chiến sỹ cách mạng da bọc xương, bị đánh đập và tra tấn dã man liên tục được khán giả chia sẻ là một phần trong phim điện ảnh Nhà nước đặt hàng "Thanh âm vượt đại dương."
Côn Đảo đang ngày càng khẳng định vị thế là một điểm đến du lịch hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ lịch sử và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên đảo.
50 năm sau giải phóng, Côn Đảo ngày càng bừng lên sức sống mới với hệ thống cảng biển, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, hiện đại, kinh tế-xã hội chuyển biến vượt bậc, đời sống của dân nâng cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại "địa ngục trần gian" Côn Đảo.
Từ nơi từng được coi là “địa ngục trần gian," Côn Đảo đã vươn mình thành viên ngọc quý giữa Biển Đông - nơi lưu giữ ký ức đau thương nhưng đầy tự hào, hòa quyện giữa thiên nhiên và lịch sử hào hùng.
Khoảnh khắc tiếp quản Sài Gòn, tận hưởng niềm vui của hòa bình, nhiều chiến sỹ cách mạng không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc và cả nghẹn ngào khi nhớ về các đồng đội đã hy sinh cho Tổ quốc.
Triển lãm được tổ chức trực tuyến với hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, đưa công chúng trong và ngoài nước khám phá vùng đất Côn Đảo từ buổi sơ khai đến ngày nay.
Xác định phát triển du lịch biển, đảo trở thành ngành kinh tế chủ lực của hai địa phương, huyện đảo Cô Tô và huyện đảo Côn Đảo ký kết phát triển du lịch biển gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
Thời gian tới, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc sẽ đẩy mạnh giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, coi đây là giải pháp hữu hiệu.
Sáng 19/7, tại Nghĩa trang Hàng Dương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng niệm, viếng các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh.
Chương trình diễn ra tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) và Nghĩa trang liệt sỹ A1, có sự tham gia của các nghệ sỹ được khán giả yêu mến cùng tập thể cựu chiến binh nhân dịp 27/7.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng mỗi di tích trên mảnh đất Côn Đảo đều có giá trị to lớn, ghi dấu lịch sử đấu tranh kiên cường của các thế hệ chiến sỹ cách mạng.
Với sự hỗ trợ từ thế trận lòng dân vững chắc, đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, đồng loạt nhiều địa điểm được xem là đầu não, bất khả xâm phạm của chế độ Mỹ-ngụy đã bị tấn công, đánh chiếm.
Những ngày tháng 7, nhiều cựu tù chính trị Côn Đảo trở lại thăm Côn Đảo - nơi giam giữ, tra tấn dã man các chiến sỹ cách mạng, nhà yêu nước và kể lại cho nhau nghe ký ức một thời.
Chương trình đã khái quát suốt chiều dài lịch sử hơn 113 năm, từ năm 1862 đến năm 1975, Côn Đảo đã bị thực dân, đế quốc xâm lược và tay sai dùng làm nơi giam cầm, đày ải những sỹ phu, học giả...
Sau những chuyến bay, hãng hàng không Vietjet Air còn được biết đến nhiều hơn qua nhiều hành trình hướng đến cộng đồng để có trách nhiệm hơn với công việc và xây dựng đất nước giàu mạnh.
Giám ngục Atoine Miniconi rất thán phục tình cảm, sự kính trọng, niềm tin tuyệt đối của những người tù cộng sản ở Côn Đảo dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết định giữ bức tượng đó như một kỷ vật.
Câu chuyện về bức tượng của Bác Hồ được các chiến sỹ cộng sản lưu giữ ở nhà tù Côn Đảo thập niên 40 của thế kỷ XX là sự ngạc nhiên, thán phục của viên giám ngục người Pháp Paul Atoine Minicini.
Nhiều đêm ngủ, ông Sơn bị ám ảnh về những trận đòn tra tấn, nghĩ về những ký ức rùng rợn lạnh đến sống lưng trong những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo.