Petr Cech mắc lỗi, CH Séc may mắn đánh bại Hy Lạp

Petr Cech mắc lỗi, Séc may mắn đánh bại Hy Lạp

Có được 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhưng sự mất tập trung của hàng thủ đặc biệt là Petr Cech khiến Séc suýt phải trả giá.
Sau thảm bại 1-4 trước Nga trong lượt trận đầu tiên, đội tuyển Séc đã thi đấu vô cùng nỗ lực ở trận đấu thứ 2 bảng A giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012). Có được 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhưng sự chủ quan, mất tập trung của hàng thủ đặc biệt là thủ thành Petr Cech đã khiến họ suýt phải trả giá đắt. Với chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp trong trận đấu này, đội tuyển Cộng hòa Séc đã tạm vượt qua sức ép phải xách vali về nước sớm và tập trung hết sức lực cho trận đấu cuối cùng vòng bảng với đội đồng chủ nhà Ba Lan. Trong khi đó,  số phận của đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau trận thua này. Milan Baros dù bị chỉ trích nặng nề về phong độ yếu kém trong trận mở màn thua Nga 1-4. Tuy nhiên, huấn luyện viên Michal Bilek vẫn quyết định đặt niềm tin vào chân sút của Galatasaray. Về phía Hy Lạp, huấn luyện viên Fernando Santos đã có nhiều sự điều chỉnh khi sử dụng cặp trung vệ Kostas Katsouranis - Kyriakos Papadopoulos thay cho Avraam Padadopoulos bị chấn thương và Socratis Papastathopoulos bị treo giò. Với quyết tâm giành chiến thắng để không phải là đội bóng đầu tiên rời EURO 2012 cũng như gỡ lại thể diện sau trận thua mất mặt trước đội tuyển Nga, Cộng hòa Séc đã chủ động đẩy cao đội hình và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công về phía Hy Lạp. Ngay ở phút thứ 3, các cổ động viên của Séc đã có cơ hội ăn mừng. Từ một đường chọc khe tuyệt vời ở giữa sân, Jiracek đã có pha chạy chỗ và dứt điểm tuyệt vời mở tỷ số trận đấu. Khi các khán giả trên sân còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chỉ đúng 2 phút sau tỷ số đã được nhân đôi cách biệt cho Cộng hòa Séc. Theo Gabre-Selassie tạt bóng vào trong sau nỗ lực đi bóng bên phía cánh phải. Thủ môn Chalkias của Hy Lạp bắt hụt bóng và Pilar đã không bỏ lỡ cơ hội băng vào dứt điểm cận thành trước sự cản phá quyết liệt của hai hậu vệ bên phía Hy Lạp nâng tỷ số lên 2-0.
Petr Cech mắc lỗi, Séc may mắn đánh bại Hy Lạp ảnh 1
Như vây, Séc đã trở thành đội bóng ghi bàn nhanh nhất tại các kỳ EURO. Đội đang giữ kỷ lục trước đó là Hà Lan khi họ dẫn trước đội tuyển Đức 2-0 sau 15 phút thi đấu đầu tiên. Sau những phút đầu bị ép và thủng lưới sớm, Hy Lạp đã dâng lên tấn công mạnh mẽ và tạo được một sức ép đáng kể về phái khung thành của Cộng hòa Séc tuy nhiên lối chơi của họ vẫn không có gì chuyển biến so với trận đầu ra quân khi các tiền đạo vẫn chỉ có một miếng đánh quen thuộc là tạt cánh đánh đầu. Trong khi đó, do đã có được 2 bàn thắng từ rất sớm, Cộng hòa Séc chơi bình tĩnh và cản phá hiệu quả những đợt tấn công của Hy Lạp. Vận đen tiếp tục bám đuổi Hy Lạp khi thủ môn số 1 của họ là Chalkias đã dính chấn thương và phải rời sân và người vào thay là Tzorvas. Phút 40, Hy Lạp đã làm tung lưới Séc với một pha đánh đầu cận thành của  Fotakis, tuy nhiên bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị. Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Cộng hòa Séc. Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên hai đội ngay lập tức có sự thay đổi người. Bên phía Cộng hòa Séc, đội trưởng Tomas Rosicky được rút ra để thay bằng Kolar. Bên phía Hy Lạp, Gekas được tung vào sân thay Fotakis. Hy Lạp bắt đầu gia tăng sức ép bằng những pha tấn công nhanh và kết thúc bằng những quả tạt bổng vào vòng cấm địa của Séc nhưng chưa đủ để hạ gục Petr Cech. Đến phút 52, nỗ lực tấn công của Hy Lạp cuối cùng cũng được đền đáp. Đó là một sai  lầm chết người của thủ môn Petr Cech khi anh bắt không dính bóng sau pha chuyền vào khá đơn giản của tiền đạo Samaras bên phía Hy Lạp. Pha bắt bóng hỏng của Cech đã giúp Gekas dễ dàng đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. Khó ai có thể ngờ thủ thành của Chelsea lại mắc một lỗi ngớ ngẩn đến như vậy.
Petr Cech mắc lỗi, Séc may mắn đánh bại Hy Lạp ảnh 2
Sau bàn thua này, hàng thủ của Cộng hòa Séc bắt đầu cho thấy dấu hiệu thi đấu chuệch choạc khi thường xuyên mắc lỗi và tự tạo ra những tình huống sóng gió trước khung thành của Petr Cech. Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, Hy Lạp càng chơi càng hay và họ đang tạo được một sức ép mạnh mẽ về phía khung thành của Cộng hòa Séc. Đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos thể hiện rất rõ quyết tâm có bàn gỡ liên tục đẩy cao đội hình và  tạo nên những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Cech. Trong khi đó, với ưu thế dẫn bàn, đội tuyển Séc chơi chậm, chủ động giữ bóng để kéo dài thời gian và khiến những nỗ lực của Hy Lạp trong những phút cuối trận trở nên vô nghĩa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Cộng hòa Séc. Như vậy, Hy Lạp đã bị tụt xuống vị trí cuối cùng bảng A và đang có nguy cơ rất cao sớm chia tay giải đấu danh giá nhất lục địa già. Về phía Cộng hòa Séc, những nỗ lực của họ tạm thời được đền đáp bằng vị trí nhì bảng A./. Đội hình ra sân:Hy Lạp: Konstantinos Chalkias, Giannis Maniatis, Vassilas Torosidis, Kyriakos Papadopoulos, Jose Holebas, Kostantinos Katsouranis, Giorgios Karagounis, Giorgios Fotakis, Konstantinos Fortounis, Dimitris Salpingidis, Georgios Samaras. CH Séc: Petr Cech, Tomas Sivok, Michal Kadlec, Theodor Gebre Selassie, David Limbersky, Tomas Rosicky, Jaroslav Plasil, Tomás Hübschman, Petr Jiracek, Milan Baros, Vaclav Pilar. Bàn thắng: Papadopoulos 56' - Jiracek 3, Pilar 6'
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục