Phil Jones đốt lưới nhà khiến M.U thua đau Chelsea

Nếu như câu lạc bộ Manchester United chỉ xem đây là trận đấu vì danh dự thì Chelsea lại đang rất khát điểm cho cuộc chiến Top 4.
Trận cầu tâm điểm vòng 36 giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như mong đợi. Dù là đội chiếm ưu thế trên sân nhưng phải nhờ tới pha đá phản lưới nhà của Phil Jones, Chelsea mới may mắn có được chiến thắng sít sao 1-0 trước Manchester United.

Chiến thắng này giúp Chelsea soán ngôi của Arsenal và giành lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 68 điểm, hơn "Pháo thủ" 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Alex Ferguson tiếp tục gây bất ngờ khi để tiền đạo Wayne Rooney trên băng ghế dự bị và đặt niềm tin vào Robin van Persie. Người trấn giữ cầu môn cũng không phải De Gea như thường lệ mà là Lindegaard.

Về phía Chelsea, Fernando Torres cũng phải nhường vị trí cho Demba Ba.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để giành ưu thế trong cuộc đua Top 4, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách Chelsea đã vùng lên tấn công.

Phút thứ 3, sau quả tạt bên phía cánh phải của Juan Mata, Demba Ba đã có cơ hội lập công. Tuy nhiên, pha xử lý vụng về của chân sút người Senegal lại khiến bóng đi không chính xác.

Ngay sau đó 4 phút, bộ đội của “The Blues” lại tao ra tình huống sóng gió về phía khung thành của Lindegaard nhưng một lần nữa Ba lại tỏ ra vô duyên và bắt volley hụt khá đáng tiếc.

M.U đang gây khá nhiều thất vọng ở những phút đầu của trận đấu khi họ phải lùi tương đối thấp để tranh chấp bóng dù được thi đấu trên sân nhà.

Phút 14, các cổ động viên của M.U lại có phen hú vía khi bóng chạm vào cột dọc sau cú dứt điểm của Oscar.

Phút 19, M.U có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Cleverley căng ngang rất khó chịu bên cánh phải nhưng đáng tiếc Anderson lại không kịp lao vào dứt điểm.

Ngay sau đó, Cleverley tung ra cú sút xa khá nguy hiểm nhưng bóng lại đi chạm người Anderson.

Chelsea đang liên tiếp thực hiện các tình huống treo bóng vào trong từ biên phải, vị trí của Juan Mata nhưng hàng thủ của M.U lại tỏ ra khá tỉnh táo và khống chế tốt các tình huống.

Phút 42, Giggs tung ra đường chuyền tinh tế  vào vòng cấm để van Persie băng xuống dứt điểm ngay đi sạt cột dọc.  Trước đó, David Luiz thử vận may với một cú sút từ khoảng cách phải đến 35m.

Phút 44, van Persie có pha dứt điểm bằng đầu nhưng bóng lại đi đúng vị trí của Cech.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Nửa đầu của trận đấu đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi. Trong khi các pha tấn công của Chelsea thiếu sự tinh tế thì M.U lại khá thận trọng.

Bước sang hiệp hai, thế trận đã bắt đầu cởi mở hơn khi cả hai đội dâng cao để tìm kiếm bàn thắng.

Phút 52, Phil Jones có bóng trong vòng cấm nhưng anh lại không dứt điểm mà thực hiện một đường chuyền bổng thiếu chính xác.

Chelsea có câu đáp trả ngay sau đó 4 phút khi Lampard băng lên dứt điểm sau một đường chuyền ngang của Mata nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 67, Chelsea có cơ hội tốt với quả phạt trực tiếp ở khoảng cách 25m, đáng tiếc Mata lại sút bóng không qua được hàng rào. Ngay sau đó, M.U thực hiện liền hai sự thay đổi, Buttner thế chỗ Cleverley và Rooney thay cho Anderson.

Phút 77, Mata lại bỏ lỡ cơ hội khi không đánh đầu trúng bóng sau pha tạt cánh chuẩn xác của Lampard.

Phút 83, đến lượt Luiz bỏ lỡ cơ hội khai thông thế bế tắc cho Chelsea khi sút hỏng cú đá phạt trực tiếp từ khoảng cách khoảng 20m.

Những nỗ lực tấn công của đội khách Chelsea cuối cùng cũng đã được đền đáp ở phút 87. Cướp được bóng từ giữa sân, Chelsea tổ chức tấn công và bóng được chuyền cho Mata. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha dứt điểm chân trái, bóng đi không mạnh nhưng đập người hậu vệ của M.U và khiến Lindegaard hoàn toàn bó tay. Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng không được tính cho Mata mà là pha đá phản lưới nhà của Phil Jones.

Bàn thua khiến M.U bừng tỉnh. Nhưng các học trò của Sir Alex không thể làm được gì nhiều khi thời gian thi đấu chính thức còn quá ít. Không những thế, Rafael còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi cố tình đá vào chân Luiz đã ngã ra sân.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea.

Cũng ở vòng 36, trận derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool dễn ra khá tẻ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi./.

Đội hình ra sân:

Manchester United: Lindegaard; Rafael, Evans, Vidic, Evra; Valencia, Jones, Anderson, Cleverley, Giggs; Van Persie.

Dự bị: De Gea, Buttner, Ferdinand, Scholes, Kagawa, Rooney, Hernandez.

Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, David Luiz, Cole; Ramires, Lampard , Oscar, Mata, Moses; Ba.

Dự bị: Turnbull, Ferreira, Cahill, Terry, Ake, Benayoun, Torres.


Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục