Phóng viên Nhật chết ở Syria đã dính chín phát đạn

Việc khám nghiệm tử thi cho thấy bà Mika Yamamoto đã trúng chín phát đạn, trong đó vết thương nặng ở cổ có thể đã gây ra tử vong.
Cảnh sát Nhật Bản ngày 26/8 cho biết, phóng viên kỳ cựu Mika Yamamoto, người đã thiệt mạng hôm 20/8 khi đưa tin về cuộc xung đột ở Syria, đã bị trúng chín phát đạn với một vết thương nặng ở phần cổ.

Phóng viên Yamamoto được cho là đã bị tấn công bởi lực lượng thân chính phủ Syria ở thành phố Aleppo, thành phố lớn thứ hai của nước này và hiện diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và phe đối lập.

Thi thể của bà Mika Yamamoto đã được đưa về Nhật Bản hôm thứ Bảy 24/8 bởi người bạn lâu năm Kazutaka Sato cùng hai người em gái của bà, sau khi được đưa từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc phẫu thuật khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay ngày hôm sau, 25/8, cho thấy bà đã trúng chín phát đạn, trong đó vết thương nặng ở cổ có thể đã gây ra tử vong.

Bà Mika Yamamoto, 45 tuổi, là phóng viên nước ngoài thứ tư thiệt mạng ở Syria kể từ tháng 3/2011 và là người nước ngoài đầu tiên chết ở thành phố Aleppo.

[Nữ phóng viên Nhật tử nạn khi tác nghiệp tại Syria]

Trước đây, nữ phóng viên kỳ cựu người Nhật Bản này đã đưa tin về nhiều cuộc chiến, trong đó có Afghanistan và Iraq.

Bà Yamamoto là một gương mặt quen thuộc trên truyền hình Nhật Bản sau khi sống sót sau một vụ tấn công của xe tăng Mỹ vào khách sạn Palestine ở thủ đô Baghdad hồi năm 2003./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục