[Photo] Cậu bé Strider lấy nước mắt độc giả tại giải Pulitzer

Tác giả Jessica Rinaldi và Farah Stockman của tờ Boston Globe đã sở hữu giải Ảnh chuyên đề khi cùng nhau lấy nước mắt người đọc với những bức ảnh về cậu bé nghèo Strider.
Cậu bé tội nghiệp Strider Wolf đang trèo lên cây, để lộ vết mổ lớn trên bụng. (Nguồn: bostonglobe.com)
Vì ông bà em không trả được tiền thuê nhà nên chủ nhà đã đuổi gia đình em đi. Hai anh em Strider ngồi sau xe. Do quá mệt mỏi và hiếu động, em trai Gallagher đã cắn Trider khiến em run sợ lùi lại gần cửa kính. (Nguồn: bostonglobe.com)
Strider mang 2 bình nước cho bà Lanette rửa chén bát. (Nguồn: bostonglobe.com)
Bị đuổi khỏi nhà, gia đình em không có nơi nào để đi nên phải sống trong những ngôi nhà tạm. (Nguồn: bostonglobe.com)
Strider mang một bông hoa tặng cho bà để xin lỗi vì đái dầm trên giường tối hôm trước. Chứng đái dầm của em được bác sỹ chẩn đoán là do em đã bị đánh đập trước đây quá nhiều. (Nguồn: bostonglobe.com)
Bà Lanette chia sẻ rằng hai ông bà còn đóng cả vai trò là bố mẹ cho đứa cháu.  (Nguồn: bostonglobe.com)
Strider vẽ vòng tròn để cho em trai Gallagher ngồi vào trong. (Nguồn: bostonglobe.com)
Hai anh em đứng trên chiếc xe Ford đã hỏng để quan sát bầu trời. (Nguồn: bostonglobe.com)
Strider cùng ông chờ đợi bà Lanette mua bánh sinh nhật về. (Nguồn: bostonglobe.com)
Gia đình Strider bật đèn ôtô để dọn đồ trong đêm. (Nguồn: bostonglobe.com)
Strider khi sắp phải chia tay căn phòng nhỏ của mình, em phải bỏ lại nhiều món đồ. (Nguồn: bostonglobe.com)
Ông bà của Strider tới Tòa án quận Maine để đòi lại đồ vẫn còn trong nhà cũ. (Nguồn: bostonglobe.com)
Sau nhiều tháng tìm kiếm, gia đình Strider đã tìm được nơi ở mới phù hợp khả năng tài chính. (Nguồn: bostonglobe.com)
Bà Lanetta đưa thuốc cho Strider. (Nguồn: bostonglobe.com)
Strider ngắt một cành cây trong sân ngôi nhà mới. (Nguồn: bostonglobe.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục