[Photo] Cuộc sống sau song sắt của những tù nhân chưa bị kết án

Nhà tù La Joya ở Panama được coi một trong những nhà tù tồi tệ nhất của quốc gia Trung Mỹ với hơn 60% lượng tù nhân bị nhốt tại đây chưa từng được đưa ra xét xử.
Những người tù ở trại giam La Joya của Panama bị nhốt vào các phòng tạm giam mà không qua xét xử. (Nguồn: Dailymail)
Một tù nhân khoe con búp bê tình dục của mình. (Nguồn: Dailymail)
Nhà tù chật chội này còn có những khu vực dành riêng cho người chuyển giới. (Nguồn: Dailymail)
Tù nhân Alvis Javier đang ngủ trong phòng của mình ở khu vực của người chuyển giới. (Nguồn: Dailymail)
Tù nhân Angel Hurtado (23 tuổi) đang cười lớn với người cùng phòng giam ở khu người chuyển giới. (Nguồn: Dailymail)
Hơn 60% tù nhân ở La Joya đang sống vật vã trong tù mà chưa qua xét xử. (Nguồn: Dailymail)
Một nhà vệ sinh dành cho tù nhân là người nước ngoài. (Nguồn: Dailymail)
Điều kiện sống hết sức nghèo nàn trong nhà tù. (Nguồn: Dailymail)
Tù nhân Miguel Lopez đang nấu ăn trong khu vực dành cho người đồng tính. (Nguồn: Dailymail)
Theo luật mới, các bị cáo chỉ bị nhốt trong tù tối đa 1 năm không qua xét xử. (Nguồn: Dailymail)
Alvis Javie, người bị nhốt 6 năm ở La Joya mà không qua xét xử chia sẻ: 'Điều duy nhất anh muốn lúc này chỉ là được kết tội.' (Nguồn: Dailymail)
Mặc dù không có nước sạch và thiếu vệ sinh nhưng các tù nhân vẫn phải sử dụng. (Nguồn: Dailymail)
Chính phủ Panama đang lên kế hoạch chuyển bớt tù nhân nước ngoài sang khu trại giam mới để giảm bớt quá tải ở nhà tù hiện tại. (Nguồn: Dailymail)
Những tờ báo được dán trên tường trong một phòng giam ở khu vực người chuyển giới ở La Joya. (Nguồn: Dailymail)
Một đôi tù nhân hôn nhau trong khu người chuyển giới. (Nguồn: Dailymail)
Nhà tù La Joya đang ngày càng quá tải và xuống cấp, thiếu các điều kiện y tế cần thiết. (Nguồn: Dailymail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục