[Photo] Dạo chơi tại vườn thú bán hoang dã đầu tiên ở Việt Nam

Nhiều du khách thích thú khi tới Công viên Chăm sóc và Bảo tồn động vật Vinpearl Safari Phú Quốc, nơi có tới hơn 3.000 cá thể thuộc hơn 150 chủng loài được quy tập ở trong nước và thế giới.
Nhiều du khách đã đến vườn thú của VinGroup để nhìn ngắm những loài động vật thường chỉ thấy trên tivi. Vào ngày cao điểm, có khoảng hơn 2.000 vé được bán ra. Ảnh: T.H/Vietnam+)
Vừa vào cửa, du khách sẽ được thấy ngay khu nuôi hồng hạc. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Có khá nhiều cá thể chim công tại Vinpearl Safari Phú Quốc. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Những con sư tử trắng trốn nắng. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Chú hổ cũng 'né' cái nóng của Phú Quốc dưới hốc đất và những tán cây. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Một cặp sư tử 'phản ứng' với tiếng động mà du khách tạo ra trên ôtô khi nhìn thấy chúng ở quá gần. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Tê giác là loài thú được xác định đã tuyệt chủng tại Việt Nam vào năm 2010, nay được nuôi tại Vinpearl Safari Phú Quốc. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Đàn linh dương tung tăng trên đường. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Những con ngựa vằn châu Phi thu hút được sự yêu mến của nhiều em nhỏ.(Ảnh: T.H/Vietnam+)
Đàn đà điểu 'ngáng' đường ôtô. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Một chú đà điểu còn mổ vào kính ôtô khi du khách này giơ điện thoại chụp ảnh. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Các nhân viên phải buộc thức ăn trên thân cây, giúp hươu cao cổ dễ dàng 'nạp' năng lượng.(Ảnh: T.H/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục